Chùa Láng

* Ảnh mình chụp bằng Foodie dưới ánh đèn vàng nên trông màu sắc có hơi ảo diệu mặc dù k biết sắp xếp bài trí để chụp, mình thích chụp zoom từng món tn hơn ạ
*Đ/c : 48 Bát Đàn - 127 Chùa Láng - 297 Trần Đại Nghĩa
* Có quay lại hay không ? : Chắc chắn là CÓ !
(Mong ad duyệt bài) xem tiếp
[Review bánh Crepes K Chùa Láng]
———
Hôm nay tiện thể có việc ở gần Nguyễn Chí Thanh nên mình đã ghé vào quán bánh Crepe K ở ngõ 91 Chùa Láng ăn thử. Nhìn chung quán có đủ mọi loại bánh crepes mặn lẫn crepe ngọt. Mình gọi 1 bánh crepe dăm bông + thêm phô mai và 1 trà đào. Bánh thì cũng bình thường, khi ăn mình không nhận được vị dăm bông đâu, phô mai cũng không ngậy lắm, mặn không ra mặn, chỉ thấy vị cay của tương ớt và vị hơi chua (ko biết là vị của cái gì hết á). Trà đào thì không hiểu sao lại chát thế, có phải do ngấm quá nhiều lá bạc hà không?! T____T Lên ảnh và quảng cáo thì lung linh là bao, nhưng khi ăn thì mình khá thất vọng. Không gian quán chỉ có phía ngoài trời nên mùa đông ngồi bị lạnh, và mùa hè chắc chắn là nóng rồi nhé mấy bạn Được mỗi cái thái độ phục vụ tốt, nhân viên tiếp đón nhẹ nhàng Giá cả cũng vừa phải, hợp túi tiền sinh viên. Mình nhớ là quán ko có dịch vụ ship đâu ạ. Mà chả hiểu sao ăn gần xong thì bụng mình biểu tình, ko rõ là do đồ ăn hay do ngồi ngoài trời nên bị nhiễm lạnh nữa. Hic hic Nói về nhận xét chung thì mình không thích, cũng không ghét, chỉ là sẽ không quay lại quán này nữa thôi. Chả biết crepe ngọt có ngon hơn không nhỉ? Chỉ tại mình ko khoái đồ ngọt nên ko ăn. Bạn nào muốn kiếm quán ăn giá sinh viên thì vẫn có thể tham khảo nhé xem tiếp
[ Góc khen dạo ]
Có bác nào thích ăn lòng lợn như em không ạ.
Tự nhiên sáng nay thèm cháo lòng quá thế là em lại xuống quán quen để ăn, đồ thì vẫn rẻ, vẫn thơm ngon sạch sẽ. Em phải gọi đặt trước mưới có đĩa lòng ngon như thế kia ạ. Các bác mà đến muộn em không đảm bảo được lòng ngon như thế đâu nhé, nhưng rẻ và ngon là có thật đấy ạ.
Gọi cả 1 đĩa to đùng toàn thứ ngon mà có 80k (tràng, dạ dầy, lòng non, lòng già, gan, dồi tiết, dồi mỡ), cháo thì có 15k 1 bát đầy lòng ở trong (e thấy rẻ nhất HN luôn). Các bác cứ thử đến mà xem, ăn bét nhè xong ra hỏi giá có sốc như em không nhé:)
ĐC thì gần nhà em luôn. Trong ngõ 185 Chùa Láng, hay nói đúng hơn là cả Chùa Láng có mỗi quán này là ngon nhất.
Quán chỉ bán cháo lòng buổi sáng, và chiều thì bán lòng mang về ăn thôi các bác nhé.
Quán không có biển đâu, bán hơn 20 năm rồi.
xem tiếp
[góc tạm được]
Ai học Ngoại thương, Ngoại giao hay chỉ đơn giản là sống ở khu vực Chùa Láng chắc chẳng lạ gì quán Bánh mỳ thịt xiên anh đẹp trai này ạ. Trước kia chỉ bán ngoài đường thôi nhưng giờ mở hẳn một quán 3 tầng rồi ạ
Điểm cộng lớn nhất chắc ở thương hiệu Anh Đẹp Trai
Điểm cộng thứ hai là quán decor khá lạ mắt, cái cây cột điện giả, rồi cách áo vắt vẻo trên dây diện khá hay ho.
Dòng chữ trên tờ order "Xin lỗi nếu bạn chưa hài lòng" )) Siêu đáng yêu ạ
Trà đá free + Góc tự giác gồm các giỏ bim bim, mỳ tôm trẻ em 1k tự ra lấy tự trả tiền )
Bánh mỳ ở đây thì mình thấy ở mức ăn cũng được (chắc do ngay gần nhà có quán bán bánh mỳ thịt xiên siêu ngon rồi), tuy nhiên do sức hút của anh Đức đt, những cái nhỏ bé hay ho ở quán thì quán vẫn luôn tấp nập và tiếp nối màn xếp hàng chờ
Bánh mỳ: 3k, thịt xiên: 7k
Gọi bánh mỳ 2 xiên là vừa
Ngoài ra có trà quất, sữa đậu, sữa chua, khoai chiên
Điểm:4/5, gần trường nên còn quay lại nhiều ạ xem tiếp
Địa chỉ: Mọi người muốn thử có thể đến quán bánh mì nhỏ nhỏ cạnh số nhà 40 ngõ 157 Chùa Láng ^^ xem tiếp
(Góc Thậm Tệ)
Spoon and pencil - 64 Chùa Láng
Ăn kha khá các hàng đồ Hàn ở Hà Nội rồi nhưng hiếm thấy có hàng nào TỆ thế này !!!
Mình gọi set 2: 235k
1 salad dưa chuột ( vì không thích dưa chuột nên no comment)
1 mì đen ( mì đen chỉ có đúng hành tây và hành khô lá đác thêm 2-3 viên thịt bé xíu bằng đầu ngón tay út vị thì lạc đi tận đâu không biết nữa )
1 lợn chua ngọt ( giá ngoài combo 199k đắt ngang hàng đồ Hàn có tiếng lên mà không có miếng , vị me chua thấy lợm cả giọng phát buồn nôn lên được ấy mà nguyên bản món đó chẳng ai cho me bao giờ chứ đừng nói sốt me đóng gói)
Kimbab thì cơm như cơm nguột chỗ nát chỗ cứng
Phục vụ thì lâu đến trước thì ngồi chờ cho bọn đến sau ăn trước
Giá cả thì cũg chẳng rẻ rúm gì nhưng chất lượng kém hơn cả hàng ăn vặt vỉa hè ở Đặng Văn Ngữ xem tiếp
( Góc khen dạo)
Hôm qua mình được bạn dẫn đi ăn bánh mì thịt xiên ở Thịt xiên Hoàng Đức 55 Chùa Láng thấy ưng dã man
Bản thân mình vốn là đứa k thích bánh mì lắm vì thấy nó khô khô mà ăn ở đây xong đâm nghiện luôn ) Giá cả theo mình là khá mềm, bánh mì 2 xiên là 17k, mỗi xiên gọi ngoài là 7k, các loại trà cũng tầm dưới 10k cả. Tính ra bọn mình ăn mỗi ng tầm 35k cả nước là no nê r
Thịt tẩm ướp ngon, nướng vừa tới nên cảm giác vẫn mọng nước chứ k bị khô quá. Bánh mì cũng được nướng sơ vừa tới đảm bảo độ giòn mà k bị khô hay vụn. Mình gọi trà quất nhưng thấy nó hơi ngọt quá so vs khẩu vị của mình
Trước quán mở ở ngay ngõ 69 thấy bạn mình bảo ngồi hơi bất tiện chật hẹp. Giờ chuyển qua số 55 mở hẳn cửa hàng thì cực ok, có 3 tầng ngồi thoải mái sạch sẽ mát mẻ. Các bạn nv ở đây cũng rất nhiệt tình, mình thấy anh chủ khá là đầu tư về khoản nv vì thấy đông nv dã man 1 bạn đứng ghi order, 1 bạn nhận order giao đồ uống, 1 bạn mang bánh và thịt xiên, 1 bạn thu tiền và bạn nào cũng tươi cười nhiệt tình
Mình chỉ hơi ngại vụ phải gửi xe lên tận ngõ 69 r đi bộ lại quán. Nhìn chung là sẽ quay lại đây nhiều lần
xem tiếp
GÓC KHEN
Taster's choice Chùa Láng
Nhân viện phục vụ nhiệt tình tư vấn tốt có mở cửa hộ cho mn ra vào.
Quán hơi nhỏ chút nhưng ko gian trang trí khá là đẹp, tuy nhiên là phải ngồi ở phòng trong mới có điều hoà chứ mạn ngoài thì ko có nên nóng.
Trà sữa khá là ngon đặc biệt là topping đa dạng nhiều lựa chọn, mình gọi trân châu táo xanh có mùi hương táo rõ.
Giá thì rẻ hơn dingtea hay các quán trà sữa có tiếng 1 chút
Chấm 7/10
Bài up lại đã thêm địa chỉ mong ad duyệt xem tiếp
Nướng ngõ 159 Chùa Láng mọi người ạ. Nay có 4 ce đi ăn hết 10 đĩa đủ thể loại dải, nầm, sụn, bạch tuộc, ba chỉ bla bla. Đĩa khá đầy đặn. Thêm bánh mì dưa chuột. Tổng thiệt hại 500k. Mình có ăn ở vài quán giá tương đương nhưng lần đầu cảm thấy ngon miệng và hài lòng nhất . Bị thích sốt me ở đây, chủ quán cũng nhiệt tình nữa. Chỗ Ngồi để xe rộng rãi xem tiếp
[ Góc cạch mặt] Lẩu nướng 42 Chùa Láng
Tối qua hơn 8h tớ mới đi ăn nên ko có lựa chon nhiều chọn ngay quán gần cửa hàng
Thấy quán to sạch sẽ cũng có khách ngồi ăn nên vào
1. Khách vào nhân viên trơ mắt ra nhìn ko đc câu bảo ac lên tầng 2, nhóm mình đi 4 người thấy tầng 1 hết bàn rộng nên tự lên tầng 2
2. Gọi món nv ko đem giấy bút ghi xong lúc ra đồ bê thừa 1 đĩa dạ dày, nhóm mình ko ai muốn ăn nên mình bảo trả lại. Nv cố cãi c có gọi mà xong hằm hằm bê đĩa đồ ăn đi
3. Mình hỏi e ơi nướng ko có bơ hay dầu ah nv bảo ko chỉ có thế thôi
4. Đồ ăn bê hết lên xong vứt đấy chán chê mới bê bêp lên cho khách
5. Ăn đc 1 lúc kêu e ơi thay cho c cái vỉ thì ra thay, gọi thay lần thứ 2 thì kêu nhà e ko thay vỉ nhiều thế đâu. Mình mới nói e ơi vỉ đen c mới yêu cầu thay e nhé. Hằm hằm mang vỉ ra thay xong vứt cạch cái
6. Mình có gọi thêm rau xà lách ăn kèm lúc thanh toán mới biêt mất tiền các bác ah
> Thái độ phục vụ: 2/10 đ
> Đồ ăn 5/10
Kết luận ko bgio quay lại xem tiếp
[GÓC KHEN]
Các fan của thịt xiên đâu hãy nhao vào đây !! Hôm trước mình có đi qua Chùa Láng thấy cửa hàng tên hay quá “ Hợp tác xã thịt xiên” các mẹ ạ, lại còn rất đông, mình táp vào làm cái thử xem sao .. đau tiên mơi vao co anh chủ quán cao to đẹp rai ( ưng lần 1 ) nhiệt tình nhanh nhẹn ( ưng lần 2 ) chỉ chỗ phải đứng xếp cuối hàng chờ 10’.. trong lúc xếp hàng thi order đồ luôn.. các em nhân viên thi lễ phép va cũng nhanh chơ chưa đen 10’ đã có rồi : thịt xiên ra thì thơm mùi giềng, miếng thịt rất tươi, ăn mềm và ko bị khô ,
(Hơi chê)quán còn có cả bánh mỳ mật ong, bánh my bơ tỏi nưA, nhưng theo mình bánh my ko dc ưng í lắm, tại vi nướng cả cái lên, mình thich ăn cắt đôi va phết bơ rồi nướng thì bánh nó mới ngấm mật va bơ.. nhưng dc cai đúng là bơ va mật xịn ko phải phết đường như ở các cổng trường các mẹ ạ. Lần sau sẽ còn quay lại đay nữa
P/s : đói diện la quán yutang trà sữa nghệ nhân nữa ! Buổi chiều ma làm cốc tra sưa vơi 5 cai thịt xien thì no đen tối lun kakaka . Địa chỉ 55 Chùa Láng nha (8k/xiên) xem tiếp
[ Góc review ]
CƠM GÀ TẨM MẬT ONG 35k
Ảnh 1 : Thiên Trường - số 3 ngõ 84 Chùa Láng
Ảnh 2 : Bếp của mẹ - số 2 ngõ 84 Chùa Láng
Cả 2 quán đều khá nhỏ, xếp được 2 dãy bàn (full chắc cũng dc 5-6 người / bàn) nên không tránh khỏi tình tràn ám mùi vào người ạ. Tầm trưa thì max đông vì quanh quán có nhiều văn phòng, trường học, bệnh viện nữa. Menu đa dạng cả cơm rang, cơm gà (BBQ, ngũ vị, mật ong), cơm sườn, phở xào, bún bề bề, bún hải sản. Mình hay ăn cơm gà tẩm mật ong ^^
Chất lượng đồ ăn ngang nhau ạ. Quán TT thì đồ ăn kèm là dưa, nhiều sốt hơn, free nc, nc dùng theo cá nhân mình thấy ok hơn. Còn bên BCM , đồ ăn kèm là kimchi vs vài lát dưa chuột, ít sốt hơn. xem tiếp
[GÓC CHÊ THẬM TỆ]
Hôm nay mát trời, à trời mưa, mk vs bạn lười đi xa nên đi ăn lẩu ngay ngõ 157 Chùa Láng, quán là Hương Linh, hic gọi 1 nồi lẩu như này ạ. Có đúng 1 đĩa này + 1 ít rau mà giá e k tin dc, hơn nhà hàng :
300k ạ duy nhất 1 đĩa này + mấy cậng rau muống
Thịt thì cũng ngon.Tôm với mực thì ăn bở như kiểu để đông lạnh lâu ngày rồi, ăn xog nồi lẩu 300k như chưa ăn gì.
Phục vụ thì bưng đĩa hải sản với rau ra bụp phát quay ngoắt đi
Nói chug là vs giá này lần sau dù lười cũng đi xa ăn ngon còn hơn xem tiếp
Chân gà, cánh gà nướng ở đây khá lạ vị có thêm món sùi cảo, chả cá cũng khá lắm ạ. Khác hẳn mọi chỗ e ăn, quán thoáng gió , nàng nào Chùa Láng ra ăn thử đi ạ. Điểm trừ duy nhất là quán ở góc hơi khuất xem tiếp
Có ai ăn ở Phớ đê ở 14 Chùa Láng chưa
Trong ảnh mình gọi 2 táo phớ sữa đậu 12k có thêm topping thạch đen 2k, nước cốt dừa 2k và trân châu (đen) 3k. Thêm 1 đĩa nem chua rán 30k. Tổng cộng mất 70k.
Cảm thấy thất vọng ghê. Tào phớ nhạt nhoà, topping mỗi thứ 1 tí ăn vèo cái hết. Nem chua thì ko có gì đặc biệt. Chắc ko baoh quay lại luôn. xem tiếp
[góc tiềm ẩn]

Có ai ở Chùa Láng mà cứ mỗi lần đi kiếm cái gì ăn tạm qua bữa chỉ nghĩ đến Bún đậu mắm tôm ngõ 185 như mình ko
Đến hôm nay mình mới khai phá ra món Xôi Cá Rô Đồng trên đường Nguyễn Chí Thanh, ngon, bổ, giá vừa tầm
Giá: 25k/bát vừa (kèm canh)
Địa chỉ: Số 1 ngõ 107 NCT.
Nghe đến cá là ko thích rồi nhưng cá được xao lên cùng hành khô thì ko những hết mùi mà còn rất thơm ngon đó ạ
Ngoài cái ăn được và lạ thì quán hơi hẹp và cũ rồi ạ xem tiếp
[góc khen]
Bún đậu mắm tôm Chùa Láng
Chả là em là một con nghiện bún đậu mắm tôm, mà tìm được một quán ưng ý thật khó quá. Tiêu chí của em đơn giản lắm: quán sạch sẽ rộng rãi, mắm tôm ngon k bị mặn, đậu mềm, chả cốm ngon, có trà đá và kẹo cao su .. Quán e review cho mọi người là 1 quán như thế. Em đã yêu ngay từ miếng đầu tiên nhất định sẽ quay lại nhiều lần.
Có 2 lưu ý nhỏ thôi ,thứ nhất là mắm tôm hơi ngọt, có thể một số người sẽ không thích. Thứ 2 là hơi ít bún,lại đựng trong đĩa to,rau để ngoài nên trông càng ít, dù đậu, thịt luộc, chả cốm, chả nem, dồi vẫn rất đầy đủ.
Giờ bán: 9h sáng-8,9h tối. 30k/suất như hình ạ xem tiếp
Note lại địa chỉ lần 2 cho những ai ko đọc tiêu đề: Quán ốc to đùng ngay đầu Chùa Láng. Hàng đầu tiên bên tay phải. Số 215 Chùa Láng nhé ạ. Chắc chắn sẽ còn quay lại quán dài dài vào hôm nào thèm ốc nếu quán giữ đúng phong độ này. xem tiếp
[GÓC KHEN]
Ko điêu chứ 2 năm rồi mới quay lại Crepes K thấy tiếc nẫu ruột vì phải chi quay lại sớm hơn
Quán có các loại crepe hoa quả, crepe mặn và đồ uống. 2 đứa mình gọi 1 crepe nutella chuối kem tươi + crepe dăm bông + cafe shake cream + cacao kem tươi = 115k được tặng thêm crepe xúc xích ( cái này đc chọn bánh crepe hoặc đồ uống 25k nhé ạ).
Theo khẩu vị của mình thì crepe ko quá đặc biệt nhưng cũng khá ngon, thích nhất nutella chuối kem tươi, chuối lạnh với kem tươi nhai sướn mồm TT^TT.
2 cốc đồ uống thì ngon xuất sắc ạ, cafe đắng vừa luân, 2 cốc nước đầy ự đúng 2 cục đá @@ uống no đứt cúc
Thích cái nữa là quán nhỏ nhỏ ngồi bên ngoài, xung quanh toàn cây cảnh, quán xếp bàn ghế kiểu ngồi dưới bụi cây, cảm giác rất là tiên khí )))) mng có thời gian ghé qua thử nhóe ạ
Địa chỉ: đầu ngõ 91, Chùa Láng
P/s: trên ảnh là crepe nutella chuối kem tươi đã bị mình tộp mất vài miếng xem tiếp
Bánh tráng + trứng cút nướng !!!
Cả nhà có bạn nào biết cô bán bánh tráng + trứng cút nướng ở 106 Chùa Láng giờ chuyển đi đâu không ạ. Cái xe hàng nhỏ nhỏ, ngồi vỉa hè mà max ngon luôn. Lâu lâu không ăn thèm quá mà tìm mỏi mắt quanh đó không thấy cô bán ở đâu xem tiếp
Review quán Huế ngõ 157 Chùa Láng, đối diện Ngọc Thạch quán - Lần đầu tiên đi ăn theo một quán được recommend trên hội của mình:
* Điểm cộng:
- Nước chấm rất vừa miệng, hành phi ngon
- Nộm bò khá nhiều : 20k
- Không gian nhỏ, sạch sẽ, đơn giản.
- Bác chủ quán hiền.
- menu chỉ có nộm bò, bánh bột lọc, tàu phớ thập cẩm và chè đỗ đen (đều 15k) nên phục vụ khá nhanh.
* Điểm "bớt cộng":
- Bánh bột lọc hơi dày, không mềm, hơi nguội, nhân cũng không đậm đà như trong review kia ( được cái nước chấm ăn vừa miệng nên cũng đỡ :((
- Tàu phớ không có caramen như trong hình đâu nha mng )) ảnh trên menu chỉ mang tính chất minh hoạ
Tóm lại, ngoài bánh bột lọc ra thì quán cũng ok. Nếu quay lại thì mình chỉ ăn nộm bò thôi. À cho mình hỏi bánh bột lọc đúng chuẩn vị Huế nó dày như kia hả các bạn Vì mình chưa ăn bao giờ cả. Cảm ơn mng đã đọc xem tiếp
Hôm bữa đi chơi cùng bà chị cùng phòng rồi vô tình ghé vào Quán này. Nhà hàng An Viên ở đường Trần Đại Nghĩa.
Thực ra thì mình từng ăn ở nhà hàng An Viên cơ sở Chùa Láng và thấy cũng khá là ok nên quyết định ghé vào đây.
Điều mình thích nhất ở đây chính là thái độ phục vụ của nhân viên, tận tình và lịch sự.
Bọn mình cầm menu và suy nghĩ chọn đồ ăn rất lâu nhưng a phục vụ vẫn kiên nhẫn đứng đợi với thái độ vui vẻ.
Đồ ăn được đưa ra khá là nhanh. Nước lẩu hết liền là nhân viên tự đến thêm vào ngay.
Món chân gà và nước chấm ở đây cũng khá là ngon. Đặc biệt là sụn gà rang muối.
Nước lẩu cũng khá vừa vị. Nhưng có thể là mình ăn váng đậu k quen nên cảm thấy nó không ngon lắm. Còn về hải sản và thịt bò thì tươi ngon, rau cũng rất tươi.
Nếu chấm thì mình sẽ chấm 8,5/10. xem tiếp
[ GÓC KHEN]
Sáng nay lúc 9h vì ngủ dậy muộn quá nên phi xe ra đầu đường Chùa Láng ăn tạm bát bún mọc . Bún ngon, nước dùng đậm đà , thề chứ ăn mọc nhiều nơi r nhưng chưa có chỗ nào mọc ngon như chỗ này ( đây là cảm nhận riêng của mình thôi nhé) . Quán này của cái bác béo béo bán ở đầu ngõ 162 , hình như bán mỗi buổi sáng thôi thì phải , bún đồng giá 25k nhé( có bún mọc, móng giò, dọc mùng) ăn xong mà no căng . Ncl sẽ ủng hộ quán nhiều xem tiếp
[ASK]
Anh chị có biết quán đồ ăn Hàn nào ngon ở quanh khu vực Cầu Giấy hay Chùa Láng mà đồ ăn ngon, giá không quá đắt không ạ??? Chả là em định tổ chức sinh nhật ở đấy mà phân vân mãi không biết đi quán nào cho hợp lí. Đặc biệt là em bị nghiện món Gà sốt phô mai với Gà sốt cay nên ace nào review cho em quán mà có 2 món đó ngon thì càng tốt ạ Cảm ơn mọi người nhiều ^^ xem tiếp
[Góc review]
Chiều nay mưa gió, nổi hứng ăn chay nên e vs ny e tìm xem có địa điểm nào ăn chay ngon ko? Thấy review foody với lozi khá tốt nên thử đến "Loving Hut" ở ngõ 121 Chùa Láng.
Gọi suất cơm 30k + nước đậu nành 6k + súp gà ngô non 15k = 51k / ng
Cơm chay gọi theo suất thì có từ 25k - 60k .
Đồ ăn hnay e thấy thì có 3 loại rau, một ít thịt bò xào, 1 miếng đậu phụ rim cà chua, 1 miếng chả cá, 1 miếng giò bò, 1 miếng cá kho kèm 1 bát canh.
Điểm cộng ở đây là thái độ pv tốt, cơm chay cũng ngon, súp gà ngô non khá oke, nước đậu nành thì chuẩn vị luôn, ngọt thanh, chứ k kiểu ngọt lợ lợ như mấy quán ăn khác. Đồ ăn thì ngon nhất ở thịt bò xào, giò bò. E cũng khá là kén ăn cơm ngoài hàng vì đi ăn cơm bụi ngoài hàng họ xào cái j cũng có mùi tanh tanh rất khó ăn, nhưng ở đây thì ko nhé, đồ ăn thơm, ko bị tanh kiểu dầu mỡ dùng nhiều lần đâu.
Điểm trừ là đồ ăn hơi nguội ( cái này có thể thông cảm đc vì nấu nhiều mẻ ) , canh nguội nên mất ngon. Tầng 1 ko có wf, chỉ tầng 2 mới có wf thôi nhé.
Nói chung chấm đc tầm 8.5/10.
Cửa hàng còn có buffe 100k vào mùng 1,15 hàng tháng nhé.
Ai ăn ít nên chọn suất cơm 25k vì e ăn 30k mà no phè phỡn cũng k thể ăn hết đc ấy.
P/s: Ảnh mượn foody vì e ăn gần xong mới nhớ ra là chụp ảnh ) trên hình cũng tương đương suất cơm chay 30k nhé mn. xem tiếp
BÚN RIÊU, CÁ, GIÒ BÒ
Địa chỉ: Đầu ngõ 84 Chùa Láng đối diện Đh Ngoại Thương
(Ở đây có rất nhiều quán cạnh nhau, quán bác này có treo biển giấy ở ngoài ghi rõ mức giá 20-25k)
Mức giá: 20-25k (quá rẻ )
- Ưu điểm:
+ Bún siêu nhiều, bát to, nhiều nhân, t ăn nhiều kinh khủng mà ăn bát này xong cũng đủ no
+ Chỗ ngồi thoáng, view thoáng, sáng sủa sạch sẽ
+ Nhiều đậu, nước dùng đậm, giò tiêu siêu ngon
+ Cá thì t k ăn bao h nên k review đc
+ Màu sắc hấp dẫn (ảnh 100% không chỉnh sửa)
+ Các cô bác bán hàng rất nhiệt tình
- Nhược:
+ Mùa hè thì hơi nóng
+ Nước dùng hơi ngọt đậm quá xem tiếp
[Góc Make a day]
Thật ra mình nghĩ mãi mới type những dòng này. Vì nó giống như 1 tâm sự hơn là một bài review món ăn. Lại mất công một số bạn kêu PR này nọ. Nhưng mình chả bao giờ viết cái gì lên tường fb mình mà hôm nay thực sự mình rất cảm động nên đành viết trên này vậy. Anh Công Vũ duyệt cũng được mà không duyệt thì coi như em đang tâm sự với anh Công Vũ thôi haha.
Trước mình ở khu Chùa Láng, mới chuyển qua khu Bách Khoa. Thay đổi chỗ ở, thay đổi môi trường sống, thay đổi chỗ học, cảm thấy cái gì cũng phải làm quen lại từ đầu. Hôm nào mình sẽ viết 1 bài về 1 tour ẩm thực các kiểu ở khu Bách Khoa này mới được vì chắc mình phải ăn thử hết 80% các cửa hàng ở khu này rồi. Còn hnay là một ngày rất tệ với mình. Mọi chuyện từ gia đình, học hành, crush đều tệ cùng 1 lúc. Đến tối lang thang khu phố cổ cho đỡ chán thì thấy Teabox to đẹp sáng choang ở ngã tư hàng Cót nên tấp vô. Không có món Trà sữa kem cheese nên mình gọi riêng Trà sữa hồng trà 38k+topping kem cheese 15k= 53k. Quán rất đông nhân viên, chắc phải gần chục người ý và bạn pha đồ cho mình hình như lại là nhân viên mới. Vì thấy có một bạn đứng kèm hướng dẫn pha bên cạnh. Bình thường các hàng trà sữa thường dùng bình shake để pha nhưng bạn nhân viên mới này chỉ lấy thìa nguấy nguấy vài nhát cho cốc của mình nên mình đã thấy lạ rồi. Nhưng thấy bạn hướng dẫn bên cạnh không nói gì nên chắc là kiểu pha của Teabox như vậy. Cốc trà sữa mình nhận được khá là thất vọng. Trà thơm nhưng chỉ là mùi thơm thôi chứ thiếu cái gì đấy để được coi là đậm vị nếu không muốn nói là khá nhạt nhẽo. Kem cheese thì vị rất khó tả. Kem cheese đối với mình thì fail. Không fail kiểu mùi sữa ông thọ hay fail kiểu vị phô mai con bò cười đâu mà fail vì vị phô mai rất “giả” kiểu hóa học ý, nồng nồng. Sau khi cố hút thêm 1 ngụm trà, thử thêm 1 khều cheese xem nhỡ chả may mình nhầm nhưng vẫn không khác gì nên bỏ dở cả cốc sau 2 ngụm. Xót tiền. Trong đầu bỗng lại nhớ quán cũ 45k cốc trà sữa kem cheese với trà đậm, cheese thơm ngậy, nhớ chỗ ở cũ, nhớ cuộc sống cũ. Nói chung là down mod kinh dị.
10:30 tối lết về đến nhà, nghĩ lung tung rồi bốc máy gọi quán cũ ship cho cốc trà sữa từ Chùa Láng về Lê Thanh Nghị mà chỉ sợ người ta nghĩ mình đùa. Ấy thế mà bạn nhân viên chỉ nói là “ Nếu bạn chắc chắn lấy và có thể chờ thì 11:30 mình hết ca, nhà mình ở khu đấy, mình ship cho bạn. Còn cửa hàng ngưng nhận ship từ 9h rồi ạ”. Nửa tin nửa ngờ nhưng mình vẫn chờ. Và chỉ còn gần chục phút nữa hết ngày thì mình nhận được cốc trà sữa kem cheese thật các bạn ạ. Cảm động thực sự. À mà nói luôn mình là con trai nhé. Bạn nhân viên ship trà cho mình cũng là con trai nên không hề có chuyện cảm động kiểu ngôn lù đâu nhé. Chỉ là sau một ngày tệ hại thì đến cuối ngày chỉ cần nhận được niềm vui nho nhỏ thôi cũng cảm thấy niềm vui được nhân lên rất nhiều lần ý.
Trong ảnh là cái cốc mình uống hồi tháng 2. Mình hợp hồng trà sữa ở đây đến độ lúc ý ngồi ở ghế trả đồ đối diện quầy bar để chờ bạn mà đã uống sạch 1 cốc rồi, lúc bạn mình đến lại phải gọi cốc thứ 2. Mình không hề yêu cầu giảm đá mà hồi tháng 2 lạnh vch, mình uống hết rất nhanh mà cuối cốc không còn 1 viên đá nào. Tức là các bạn pha đồ tự thấy trời lạnh mà bớt đá hay sao ý. Cốc của mình vẫn lạnh vừa xinh luôn mà không bị lạnh quá. Nói chung là uống hồng trà sữa ở đây rồi thì ko uống được ở đâu nữa xem tiếp
[Góc khen] Tào phớ 10k in my area
Sau bai lâu nằm vùng thì mình xin giới thiệu quán tào phớ + caramel + chè ở sân A5 Thành Công. Trước đây quán này là quán Thuỷ Chiểu bán bún thang đã mấy lần lên foody. Gần đây mấy tháng thì bác chủ chuyển sang bán Chè và tào phớ. Quán tên là Chè Thuỷ, nằm góc hơi khuất mà ở sâu trong sân nên mng thường bỏ qua. Để nói thêm thì cả sân A5 này bán tào phớ, hàng nào bán cái gì từ bún miến, cháo quẩy hay bánh khúc nóng đều sẽ bán thêm tào phớ. Cái này thì bắt nguồn từ hàng cháo quẩy đầu tiên bên phải vào, sau này các hàng đều học theo và bán nhưng không ngon bằng hàng đấy, nhưng mà dạo này chất lượng giảm xuống, tào phớ tơi và bác bỏ nước cốt dừa nên mình đổi sang hàng bác Thuỷ. Hôm nay bác cho hạt sương sa phía dưới nên nhìn k được đẹp nhưng mà mình có thể đảm bảo là tào phớ Chùa Láng xa xa không bằng hàng này. Recommend ăn tào phớ sữa đậu thay vì tào phớ thường bởi vì tào phớ thường bác dùng nước đường có gừng nên vị k ổn lắm xem tiếp
Góc khen và hơi bức xúc
[Lẩu & Nướng Ba Duy 42 Chùa Láng]
Hôm qua sau công cuộc tìm kiếm dọc chùa láng thì chọn vào chỗ này.
- Thứ nhất đồ ăn khá ok, mình đễ ăn nên thấy vậy là ổn. Mình gọi lẩu kim chi bò + sụn 250k/ 1 nồi, trong nồi lẩu có sẵn kim chi, ngô và đậu rồi. Có nhiều vị lẩu và nướng nữa nh vào lần đầu nên chưa thử
- thứ hai, khi mang đồ ra mình hỏi lẩu này gọi thêm rau thì tính thêm hay như nào?
bạn nhân viên bảo "ngô đậu thì được gọi thêm còn rau tính 20k 1 đĩa"
Ok câu này mình hiểu là ngô và đậu thì gọi thêm free. Rau gọi thêm tính 20k 1 đĩa
Khi thanh toán thì rau 30k 1 đĩa, đậu 20k, ngô 10k. Mình thắc mắc là nãy bạn bảo..bla bla .. thì bạn nhân viên bảo là nãy em nói nhầm, mặt không có vẻ gì là mới nhớ ra là nãy nói nhầm mà sẵn biết đến lúc hỏi thì nói vậy.\
Vì số tiền k quá nhiều nh như này mình thấy bị lừa. Hoặc có thể mình nghe nhầm hoặc hiểu nhầm ý bạn.
Anw, ăn cũng tạm nên các bạn có thể đến thử nh hãy hỏi kỹ trước khi gọi thêm đồ. Còn mình thì chắc không xem xét việc quay lại đâu xem tiếp
[góc KHEN]
79 Chùa Láng
Quán này nhìn rất sạch sẽ và bát đũa cũng đáng iêu lắm ah nhân viên cũng đáng iêu luôn dù team work chưa được hiệu quả cho lắm đồ ăn chủ yếu tập trung vào bún móng, bún thịt dao động từ 35-45, bát dưới đây là bún bò nam bộ giá 40k. Nhận xét chung thì cũng đầy đặn, ăn okay tuy nhiên có thể do mình vắt thêm quất nên nước hơi chua 1 tí tí tẹo. Bạn nào cũng hay ăn chanh quất nên thử trc khi thêm nha. Thịt bò ngon :x tuy vậy nhưng mình vẫn thích ăn bên Hàng Điếu hơn.
Ngoài ra quán còn bán thêm các loại chè thái giá 15k. Mình thấy ăn bình thường k có gì đặc sắc nhưng mà mình thấy nhiều lắm. Quán bớt lại 1 ít sẽ vừa để ăn hơn.
Thấy bạn mình khen là ở đây có lẩu móng 190k ăn cũng đc. Bạn nào đã ăn r thì cho mình tí rì viu nhaaaa xem tiếp
Tako Chan 99 Chùa Láng
Mình đã từng ăn ở Chợ Gạo 1 lần thấy k đặc sắc lắm, cũng tạm, bẵng 1 thời gian thì thấy mở ngay gần nhà, Noel ko có chỗ đi nên kéo bà chị ra ngồi.
Lúc mình vào chỗ đã thấy có dự cảm chẳng lành vì thấy quán có mỗi 2 nv. Mình vào quán lúc tầm 7h30 order 4 viên tako bạch tuộc kim chi, 4 sò điệp, 1 salad và 2 phomai que.
Đc 1 lúc thì nv bưng lên đc 4 viên sò điệp và 1 salad và nói là của 2 chị còn phomai que, tức là đã quên hẳn đi 4 viên bạch tuộc của mình. Sau khi nhắc lại thì bạn ấy cũng ok và nhẩm nhẩm lại để nhớ.
Sau đó ngồi đến tận tầm 8h30 không có gì bê lên nữa. Hoàn toàn ko có gì luôn thì bọn mình quyết định đứng lên đi về.
Nhận xét về đồ ăn:
- Salad rong biển mình order là rong biển trứng cua nhưng bê lên chỉ là rong biển thường, chị mình thấy có mỗi 2 nv nên bảo thôi cũng đc ăn đi chứ ko trả lại. Salad rong biển bị chua so vs bình thường mình ăn ở các quán khác. Chua rùng cả mình ấy.
- Takoyaki sò điệp: mình ăn và cảm nhận mãi thì ko thấy sò điệp hay cái gì lợn cợn cần phải nhai trong nhân cả. Dùng đũa mở ra thì thấy bên trong có gì đó như nấm nhưng ko thấy sò điệp đâu. Chắc là cắt nhỏ qá không thấy.
Nhận xét về nhân viên:
- Nhân viên hay quên
- Không có kinh nghiệm
- Sau khi mình phản ánh là đã lâu rồi ko thấy ra món tiếp thì bạn nv bơ luôn, ko 1 lời xin lỗi hay là “thông cảm nhà mình hơi đông” gì cả.
Nhận xét về không gian quán:
Không gian quán khá ổn, sạch sẽ, có chút cảm giác Nhật, nói chung là không gian rất Ok
Ưu điểm:
- Ánh đèn thích hợp để chụp ảnh đồ ăn
- Có 1 bạn nv nam trong 2 bạn luôn cười vs khách rất có thiện cảm
- Có 1 anh rất thân thiện đã dắt xe giúp bọn mình nhưng cuối cùng thì anh ấy là anh bán giày bên cạnh thì phải.
Có quay lại hay không? KHÔNG! Ai ăn thì ăn chứ đối vs mình thì đợi gần 1 tiếng ko có nổi 1 lời giải thích là 1 ấn tượng xấu cực kỳ. Hơn nữa đồ ăn dừng ở mức tạm. Nên chả có lí do gì để quay lại.
Nếu ăn Takoyaki mình sẽ chọn Totoro ở Triệu Việt Vương để biết đc rằng mình đang ăn bánh bạch tuộc, có nhân bên trong, nhai miếng bạch tuộc sật sật.
Giá: 70k cho 1 bát salad rong biển cùng takoyaki sò điệp hoàng gia. xem tiếp
Quán nướng cực đông khách ở Chùa Láng nè, đồ được bày lên mẹt xinh... xem tiếp
[GÓC CHÊ THẬM TỆ ]
NƯỚNG A PHỦ 197 CHÙA LÁNG
Đồ ăn cũng bình thường, nhưng thái độ của nv thì không chấp nhận được.
Hôm nay mình và hội bạn đến đây ăn vì thấy review trên fb cũng khá bắt mắt.
Hội mình đến và đc sắp ngồi trên tầng 2
Vừa vào chỗ ngồi đã thấy thái độ nc hời hợt không vui vẻ, bọn mình muốn ngồi chỗ có view đẹp thì bạn ý nói không, cũng ko giải thích là sao ko dc ngồi đó, bọn mình hỏi có ng đặt à thì bạn ấy nói vâng, nhưng từ lúc ăn tới lúc bọn mình về là từ 19-21h ko một đoàn khách nào ngồi vào chỗ view đẹp đó, ít ra bạn ấy cũn nên giải thích rằng nhà hàng quy định đi bao nhiêu người thì ngồi bàn này bàn kia chứ, hỏi "có dc ngồi bàn kia ko ạ" thì bạn ấy trả lời "KHÔNG"???????
Đến lúc lên đồ và ăn thì không biết hội mình có đụng chạm gì đến bạn ấy không mà bạn ấy to vẻ ra mặt luôn (bạn nữ áo đen) ,phục vụ thì trống không không tôn trọng khách, hội mình có nói với nhau về thái độ của bạn ấy thì lại to thái độ bĩu môi sau lưng hội mình.
Mấy lần thay than hay lên đồ đề mặt thì nặng y như cái thớt ấy.
Nói xấu sau lưng khách,mà bạn mình ngồi đối diện nhìn thẳng mặt mà vẫn nói đc kiểu cố tình cho khách nghe thấy
Lúc chúng mình ăn xong nướng đổi qua lẩu,hội mình đã có ý dọn bát đũa vào một bên để các bạn ấy dọn và thay bát mới, nhưng bạn ấy đi qua, xong đi lại và CỐ TÌNH KHÔNG DỌN ĐI VÀ KHÔNG THAY BÁT ĐŨA MỚI CHO HỘI MÌNH, DÙ LÀ ĐƯA BÁT ĐŨA ĐỂ HỘI MÌNH TỰ CHIA CHO NHAU CŨNG KHÔNG!!!
Hội mình đã cho là do khách đông nên không để ý dọn NHƯNG KHÔNG 15P trôi qua bạn ấy đi lại bao nhiêu vòng, bọn mình vẫn chờ thêm mà vẫn ko thấy bạn ấy "ghé qua",có tg ngồi ghế chơi nhưng vẫn không dọn cho chúng mình, đến khi một anh bê lẩu xuống và nhắc bạn áo hồng dọn bàn thì bạn ấy vâng dạ, nhưng sau khi đặt xong lẩu bạn ấy về một góc bàn chơi điện thoại tiếp và không dọn bàn, hội mình cũng cạn lời không buồn ăn lẩu và thanh toán luôn, khi xuống chúng mình có nhắc nhở vs quản lí thì quản lí bênh nv,chúng t mình cũng đi làm, cũng làm phục vụ như các bạn ấy, kb là do nv sai hay khách sai nhưng đầu tiên vẫn phải xin lỗi khách trc,mình nói với quản lí thì bạn phục vụ có nói "em đã dặn các chị là đồ không dùng nữa các chị để ra ngoài cho e dọn" và mình bảo "chúng em đã để riêng ra và cố tình đợi xem các chị có dọn không mà các chị không dọn, em còn lưu ảnh trong máy đây" thì bạn ấy mới không nói gì và thái độ bực tức.
Chị ấy còn hỏi các e làm ở đâu, bọn mình nói chỗ làm thì chị ấy lại nói rằng chỗ đó là 1 chuỗi nhà hàng thì phải khác rồi ))
Bọn mình dù là sv thật, ít tuổi (98)nhưng khi đã đi ăn nghĩa là bọn mình có tiền chứ, ó đi xin đâu???? Bọn mình có đi làm thêm, đến khi phục vụ 1 đứa trẻ con bọn mình cũng tôn trọng xưng hô đúng mực, chứ ko tỏ thái độ dù các bạn hay em ý ít tuổi hơn. Bọn mình rất thoải mái chứ có khó khăn gì đâu mà các bạn á lại đối xử như thế???
Ý chị là nhà hàng chị chỉ làm dc như thế thôi ư???? Một câu xin lỗi khách cũng ko thấy đâu???
Nói chung là không bg quay lại. xem tiếp
Bánh xèo đầu Chùa Láng.
Hôm nay mình có đi qua Chùa Láng ăn với bọn bạn, thấy quán “Bánh xèo - chè bưởi - bánh tráng” nên rẽ vào. Gọi bốn cái thì đến ba cái dày cộp lỗ chỗ thế này. Rau sống thì nguyên cuống, nộm ít và nước chấm nhạt phèo.
Về mặt bánh xèo được các bạn mình nhận xét là: Ít và lắm mỡ. Cả cái nồi (mình k biết gọi là gì) bé tí mỡ thấy đen xì để rán bánh. Nhân thì ít mà mình k thấy một caia vị gì luôn, mua bốn cái xét ra được hai con tôm 15k/cái đầy dầu mỡ thì đúng là chán thật.
Hi vọng mọi người có chọn lựa địa điểm đúng khi ăn bánh xèo.
À ngoài lề là quán có con cún xinh lắm mà ko được thân thiện
xem tiếp

Một ngày đi làm mệt mỏi và quyết định ăn hơi muộn (Bọn mình hay ăn sau giờ làm quán vẫn mở từ 11h - 12 rưỡi ăn xong)
Bình thường nếu mà thèm ăn nướng giá thành rẻ và ko quan tâm đến chất lượng cũng như vệ sinh thì bọn mình sẽ đến 91C Võ Thị Sáu để ăn Buffet 99k của Hùng Béo,cũng được nhưng hơi xa,cả hơi khói và chỗ ngồi ko đc sạch lắm.
Dạo này hay ăn muộn nên đến quán này.
Địa chỉ: Cạnh sân bóng Chùa Láng,hơi sâu so với mặt đường chút.
Đồ ăn: Tẩm ướp khá vừa miệng,đĩa nào cũng nhiều. Mình cũng thích sốt chấm ở đây,chua chua cay cay. Nhưng nếu đi đông mà ham ăn như bọn mình thì 1 bếp nướng hơi chậm ) A chủ quán còn đề xuất thêm cái bếp nữa ăn cho nhanh )
Phục vụ: Bọn mình lúc nào đi cũng tầm 6,7 người,hơi ít phục vụ nhưng ra đồ siêu nhanh,siêu nhiệt tình và khá hài hước. Cảm giác đi ăn rất thoải mái. Có khi vui quá toàn chạy vào chỗ tự lấy đồ luôn )
Không gian: Theo mình là ổn. Ngồi bàn ghế cao,nướng lụi nhưng cũng ko khói lắm. Thoải mái rộng rãi
Giá: Thật ra ở đây ko phải là Buffet nhưng mình cảm thấy khá rẻ. Giá khoảng 40-50k/đĩa nhưng nhiều lắm.Lúc đi 6 người cũng ko bao giờ đến 100k. No căng rún luôn.
Túm cái váy lại: Nếu một ngày lên cơn thèm nướng lụi,muốn ăn muộn,ăn để bao che cho cái dạ dày đang thèm thịt thì nên thử. Bọn mình khá ưng nên sẽ còn quay lại nhiều.
À quên,nếu anh chủ quán có đọc được thì em nói nhỏ chút là mấy đứa ở “trại tâm thần” bọn em toàn đến ăn muộn đây ạ xem tiếp
[Góc hơi muộn phiền]
Hôm nay tham khảo 1 số review và sự thèm chân gà, 5h15 chiều bất chấp sự tắc đường mình đã phóng từ Xuân Thủy sang Chùa Láng để thưởng thức món chân gà của AN VIÊN 127 CHÙA LÁNG.
Quán dễ tìm, ngay mặt đường. Và vì cạnh đường nhiều xe cộ lên bàn siêu bẩn ?? Sờ rít rít nên mình lấy giấy ăn quán lau mặt bàn, và ngạc nhiên chưa là nó ra màu đen ạ Mình phải lau qua lau lại 4 lần bàn mới trở về trạng thái ko còn rít nhờn nữa
Đồ ăn:
Mình gọi 2 món: chân gà rút xương dầm cóc, chân gà sốt me
• Chân gà rút xương dầm cóc( 60k/đĩa): cóc rất ngon, dầm khá vừa miệng. Nhưng chân gà có vị sai sai, kiểu tanh tanh . Được cái mình nhai cóc mỏi cả miệng
• Chân gà sốt me(60k/đĩa): Không làm mình thất vọng như món trên, đĩa này mình gặm gà mỏi mồm, sốt vừa miệng. Mình thích nhiều me hơn một chút xíu nữa thì ngon hơn. Da chân chiên giòn. Nói chung đáng để thử nếu bạn ko sợ ngấy...
• Trà đá (sâm dứa) 5k: chính món này đã kéo lại mọi sự muộn phiền của mình về đồ ăn cũng như nhân viên sẽ nói ở dưới. Cốc nc hoàn hảo
Về phần nhân viên:
• Bước vào cửa luôn vào mặt mình là dáng ngồi gác chân và vẻ mặt song song với trời của bạn nhân viên nam ) Mình không biết là có việc gì mà bạn lại trong khó chịu đến mức làm mình khó chịu lây như vậy Bạn chỉ ngồi đó và chỉ tay 5 ngón là chúng mình phải để xe đây này. Ok, Tụi mình dắt xe để gọn gàng trước cửa.
• Thu ngân và câu chuyện tiền lẻ để trả. Đồ ăn hết 130k và ko có tiền lẻ nên mình đã đưa cho bạn ấy 200k. Nhưng để có 70k đi về cm đã đứng tầm 5 10 phút ) Quán không đông và chỉ có mỗi bàn mình thanh toán. Nhưng sau khi loay hoay, bạn thu ngân gọi với vào trong để hỏi tiền lẻ thì các bạn nhân viên bên trong đag bận bê tủ nên ko tl. Ok. Bạn thu ngân nói với cm:" đợi 1 chút" và quay sang xem video TIK TOK trên điện thoại ) Mình mới buột miệng nói:" lâu quá". Và bạn ấy đã mới đứng lên, đi ra ngoài hỏi 1 bạn nữ phục vụ có tiền ko rồi trả cho chúng mình. Mình ra về với sự thắc mắc là tại sao bạn có thể xem video trên đt trong khi khách chờ thanh toán??
Nói chung mình ko hài lòng một chút nào với 2 bạn cách làm vc như vậy :< Và cảm thấy muộn phiền . Mong 2 An Viên có chính sách đãi ngộ nhân viên gì đó để các bạn ấy làm vc có tâm 1 chút :> Nhưng dù sao món Sâm dứa đã khiến mình thoải mái ra về )
Như đã nói trên, tổng thiệt hại hết 130k/2 người và cái bụng kha khá no đi về. Yêu Sâm dứa )
Ảnh: Cam thường :> xem tiếp
[Góc hơi muộn phiền]
Hôm nay tham khảo 1 số review và sự thèm chân gà, 5h15 chiều bất chấp sự tắc đường mình đã phóng từ Xuân Thủy sang Chùa Láng để thưởng thức món chân gà của AN VIÊN 127 CHÙA LÁNG.
Quán dễ tìm, ngay mặt đường. Và vì cạnh đường nhiều xe cộ lên bàn siêu bẩn ?? Sờ rít rít nên mình lấy giấy ăn quán lau mặt bàn, và ngạc nhiên chưa là nó ra màu đen ạ Mình phải lau qua lau lại 4 lần bàn mới trở về trạng thái ko còn rít nhờn nữa
Đồ ăn:
Mình gọi 2 món: chân gà rút xương dầm cóc, chân gà sốt me
• Chân gà rút xương dầm cóc( 60k/đĩa): cóc rất ngon, dầm khá vừa miệng. Nhưng chân gà có vị sai sai, kiểu tanh tanh . Được cái mình nhai cóc mỏi cả miệng
• Chân gà sốt me(60k/đĩa): Không làm mình thất vọng như món trên, đĩa này mình gặm gà mỏi mồm, sốt vừa miệng. Mình thích nhiều me hơn một chút xíu nữa thì ngon hơn. Da chân chiên giòn. Nói chung đáng để thử nếu bạn ko sợ ngấy...
• Trà đá (sâm dứa) 5k: chính món này đã kéo lại mọi sự muộn phiền của mình về đồ ăn cũng như nhân viên sẽ nói ở dưới. Cốc nc hoàn hảo
Về phần nhân viên:
• Bước vào cửa luôn vào mặt mình là dáng ngồi gác chân và vẻ mặt song song với trời của bạn nhân viên nam ) Mình không biết là có việc gì mà bạn lại trong khó chịu đến mức làm mình khó chịu lây như vậy Bạn chỉ ngồi đó và chỉ tay 5 ngón là chúng mình phải để xe đây này. Ok, Tụi mình dắt xe để gọn gàng trước cửa.
• Thu ngân và câu chuyện tiền lẻ để trả. Đồ ăn hết 130k và ko có tiền lẻ nên mình đã đưa cho bạn ấy 200k. Nhưng để có 70k đi về cm đã đứng tầm 5 10 phút ) Quán không đông và chỉ có mỗi bàn mình thanh toán. Nhưng sau khi loay hoay, bạn thu ngân gọi với vào trong để hỏi tiền lẻ thì các bạn nhân viên bên trong đag bận bê tủ nên ko tl. Ok. Bạn thu ngân nói với cm:" đợi 1 chút" và quay sang xem video TIK TOK trên điện thoại ) Mình mới buột miệng nói:" lâu quá". Và bạn ấy đã mới đứng lên, đi ra ngoài hỏi 1 bạn nữ phục vụ có tiền ko rồi trả cho chúng mình. Mình ra về với sự thắc mắc là tại sao bạn có thể xem video trên đt trong khi khách chờ thanh toán??
Nói chung mình ko hài lòng một chút nào với 2 bạn cách làm vc như vậy :< Và cảm thấy muộn phiền . Mong 2 An Viên có chính sách đãi ngộ nhân viên gì đó để các bạn ấy làm vc có tâm 1 chút :> Nhưng dù sao món Sâm dứa đã khiến mình thoải mái ra về )
Như đã nói trên, tổng thiệt hại hết 130k/2 người và cái bụng kha khá no đi về. Yêu Sâm dứa )
Ảnh: Cam thường :> xem tiếp
Ad duyệt bài giúp em nhé
[GÓC KHEN DẠO] Cháo lòng tiết canh - ngõ 185 Chùa Láng
Mưa bão được đứa bạn dẫn ra làm bát cháo lòng nghi ngút khói, lại thêm tiết canh nữa phải nói là ngon cực ạ. Mà đã ngon rồi còn cực cực rẻ, mấy đứa ăn đứng dậy gọi bao nhiêu đồ mà chưa đến 200k. Các bạn ăn được ở đâu bát cháo có 15k mà đầy đủ ko ạ. Đĩa lòng to ú ụ có 80k 1 đĩa.
Quán bán cũng trên 20 năm rồi đấy ạ.
Ai ở khu vực chùa láng thì nên thử đi ạ, 64 ngõ 185 chùa láng. Quán cũng không đề biển đâu ạ. Sáng chỉ bán từ 6h đến 9h-10h là em thấy hết rồi ạ. Chiều thì chỉ bán lòng dồi các bác nhậu ăn tối thôi ạ, chứ không bán cháo. Chiều bán từ 4h30 cũng đến 6h30-7h là hết hàng rồi.
xem tiếp
[ Góc thất vọng ]
Nem nướng Nha Trang cô Hơn, cơ sở Chùa Láng
Nhân cái tiện vừa đi ăn về mình lên đây tỉ tê tí tẹo teo
Mình là đứa vừa đăng bài mấy htrc hỏi địa chỉ ăn nem nướng quanh khu Nguyễn Xiển gần nhà mình đây
Hnay tiện cái 1/6 được gấu đưa đi chơi tết thiếu nhi, cũng chợt nhớ ra Hnay khai trương nem nướng cô Hơn ở Chùa Láng. Vượt nghìn trùng cách trở xa xôi cộng với tắc đường khói bụi. Mình đến nơi thấy quán vắng tanh, hơi bất ngờ. Trc lúc đi đã chuẩn bị sẵn tâm lí ngồi đợi rồi vì Hnay đang giảm giá khai trương 20k/suất. Thật sự vào nhìn chỗ để xe đã choáng vì thưa thớt quá, có đúng 1 chú làm đồ, chú này mình có gặp mấy lần ăn bên Xuân Thuỷ rồi, khá dễ tính, nhẹ nhàng, ko như 1 số nhân viên nữ trẻ trẻ mình gặp mấy lần vừa cau có vừa khó chịu.
* Cái chính review nem nướng đây
- Không biết vì mưa lạnh hay vì vắng khách mà nem hôm nay nguội ngắt, phải nhấn mạnh là nguội ngăn ngắt luôn. Hic.
- Nem ăn vẫn ngọt thịt, không bị bở, rau sống tươi và sạch, ram giòn, dưa chuột tươi có 1 miếng hơi đắng nhẹ thoii, xoài hơi bị ngọt, nếu chua hơn tẹo thì sẽ ngon hơn
- Nói chung là mọi thứ ăn kèm đều ngon, trừ nem, nguội quá đáng nguội, mà cái chính là mình đi ăn nem cơ mà hic
- Cửa hàng có mỗi mình chú nên hơi bừa bộn, chỗ ngồi mát mẻ, quạt đủ các hướng,...
* Giá cả bình thường là 25k/suất, Hnay khuyến mãi 20k/suất. Nước ngọt 10k/ chai.
* Nếu bảo có quay lại hay ko thì mình nghĩ là có quay lại thử 1 lần nữa vì quán này mình ăn bên Xuân Thuỷ ( là quán 13H2 không phải 13H1 nhé, và quán ở Phan Văn Trường )khá là thích mà hơi xa ko đi được thường xuyên. Có thể do hnay khai trương bị bất ngờ vắng khách hay như nào mà nem tệ quá. Mình nghĩ nên quay lại thử vào 1 hôm khác để đánh giá thật sự khách quan xem nên ăn tiếp hay nghỉ. Hi vọng là trải nghiệm Hnay của mình là do mình hơi đen, hoặc do 1 sơ suất nào đó của cửa hàng thoii
Địa chỉ cho các bạn chưa biết muốn đi trải nghiệm: nem nướng Nha Trang cô Hơn, số 1, ngõ 69, Chùa Láng ( từ đầu Ngõ 69 đi vào nhìn tay phải ngay nhà đầu tiên nhé! ) xem tiếp
[ Góc hỏi han ]
Ace trong nhóm cho mình xin vài địa chỉ quận Cầu Giấy, Nam Từ Liêm quán ốc ngon ngon mí ạ. Nay mát trời thèm ốc ạ
- 109 Yên Hòa
- 632 Đê La Thành
- 215 Chùa Láng mấy quán này m đã ăn rồi ạ.
Thanks all! xem tiếp
Review một số quán ăn tại Phố Chùa Láng
#1 SIMISI SỐ 18 CHÙA LÁNG
Phục vụ: Mình thấy nhân viên ở đây phục vụ rất chán, hay tỏ thái độ khó chịu. Nhiều khi khách hỏi còn không thèm trả lời. Làm đồ ăn thì rõ lâu. Mình đợi cả tiếng đồng hồ mới có. Xin thêm kim chi thì đến lúc khách ăn sắp xong rồi mới mang lên =.=
Đồ ăn: Vừa không ngon vừa đắt. Gimbap 25k được 8 miếng bé tí xíu. Cùng giá tiền đấy ăn quán khác là được 2 cuộn rồi. Gà xào phomai thì ít gà, toàn phomai là nhiều. (Còn nhiều món nữa cũng tệ nhưng mình viết chung chung thế nhé!) Hôm ấy đi ăn mình có gọi thêm nước, mà lúc mang ra cốc coca lại hơi có tí mỡ, như kiểu rửa cốc không sạch ấy.
Nói chung đây là quán Hàn chán nhất mình từng ăn. Từ đồ ăn đến nhân viên đều không thấy hài lòng. Nên một đi không bao giờ trở lại ='))))
#2 SPOON & PENCIL SỐ 64 CHÙA LÁNG
Đồ ăn: Khá ít mà lại đắt. Nhưng cũng có món ngon, có món chán. Nói chung tùy theo khẩu vị. Như mình ăn mì đen thấy có vẻ nhạt. Cơm trộn thì bị nát =.=
Phục vụ: Cũng nhiệt tình, thân thiện.
#3 MIX MIX SUBIN SỐ 8 NGÕ 91 CHÙA LÁNG
Đồ ăn: Có bánh mì chảo ăn ngon, nước sốt nóng. Còn chè thì mình thấy cũng bình thường.
Phục vụ: Các bạn nhân viên khá nhiệt tình. Mình đến ăn chưa phải đợi lâu lần nào. Giá cũng phù hợp với sinh viên ^^
#4 LUCKY QUÁN SỐ 117 CHÙA LÁNG
Phục vụ: Thái độ nhân viên ở đây khó mà chấp nhận được. Khách đến còn chẳng thèm chào. Lúc mình ngồi vào bàn rồi cũng không thấy ai ra order hay ý kiến gì.
Sau khi khách trước ăn xong, khách sau đến rồi vẫn không thấy nhân viên dọn bàn, để bày bừa ra. Sàn nhà thì bẩn như kiểu chẳng bao giờ lau chùi, mặt bàn cũng nhớt. Có lần mình mua quần áo trên tầng 3, đi qua chỗ làm đồ ăn cho khách thấy cũng bừa bộn và rất mất vệ sinh. Trên tầng 2 thì có cả chăn gối để cả đống ở đấy cũng không gấp gọn vào hay dọn đi.
Đồ ăn: Chưa bàn đến giá đắt hay rẻ. Nhưng thực sự là rất chán. Có món ăn như đấm vào mồm, kiểu để lâu rồi nên cứ chua chua thiu thiu ấy, gọi ra rồi phải bỏ dở luôn
Nói chung là không quay lại lần 2
#5 NHÀ HÀNG AN VIÊN SỐ 127 CHÙA LÁNG
Đồ ăn: Mình khá thích bún hải sản ở đây vì nước dùng ngon, đậm đà. Không gian quán cũng đẹp, sạch sẽ.
Phục vụ: Nhân viên nhiệt tình.
Còn một số quán thịt xiên nướng với bánh mì tam giác cũng ngon mà không nhớ rõ ở số bao nhiêu Nói chung mình thấy Phố Chùa Láng gọi là phố ẩm thực nhưng các quán ăn cũng không phong phú đa dạng lắm ^^ xem tiếp
[Góc hỏi han]
Cho mình hỏi ở khu vực Chùa Láng có quán nào ăn sữa chua, chè các loại ngon không ạ? xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO]

Nghe mọi ng khen HTX thịt xiên 55 Chùa Láng nhiều rồi nhân một ngày lười nấu nướng t tấp vào thử. Hummmm, nói thật là bmi thịt xiên hơi thất vọng ăn khá là bình thường, lại còn có miếng thịt bị nướng cháy cơ. Bù lại thì quán decor kiểu vintage khá ổn, ko bị cảm giác bẩn bẩn. Nhân viên đông và rất nhiệt tình. T gọi cốc trà đào 14K, cẩn thận hỏi luôn là có miếng đào bên trong ko =]]~ Lúc đang làm dở mới nhớ ra bảo cho t thêm đào rùi tính thêm tiền cũng đc, bạn nv vui vẻ cho thêm 2 miếng mà ko tính thêm đồng nào hết còn cho đầy quá t phải hút bớt r mới bê đi đc
Thiệt hại: 17K/bmi 2 xiên,14K cho trà đào. Nhưng hương vị cả 2 đều thường thường ko có gì đặc sắc, tạm thời t chưa nghĩ đến việc quay lại Ah mà trc cửa quán ko có chỗ để xe, phải để cách đó 1 đoạn rùi đi bộ sang nhé
Nhân thể review luôn quán thịt xiên nướng ruột ở Trần Đại Nghĩa, gần cổng KTX KTQD, đối diện KFC ý ạ Quán vỉa hè thui, thịt xiên ngon nên rất đông khách, họ chỉ bán 3h chiều đến 6h tối là hết hàng rồi. 14K/bmi 2 xiên, 6K/xiên. Hồi còn ở KTX ra đó ăn suốt mà giờ chuyển đi xa quá huhuu xem tiếp
[Góc vô cùng thất vọng] - Yutang 32 Chùa Láng
Các bạn có thấy sự khác biệt giữa 2 cốc trà sữa trong ảnh đầu mình up dưới đây không? Bên trái là ảnh cốc trên insta mọi người đi uống còn bên phải là cốc mình được trải nghiệm
Bây giờ mất tiền đi uống mà còn cần phải có may mắn nữa nhỉ còn k thì vừa mất tiền lại bị cái cốc sida ntn rồi rước bực vào người à?
Chiều tối thứ tư vừa rồi mình gọi 2 cốc trà sữa nghệ nhân mùa đông với bọt sữa caramel ở Yutang 32 chùa Láng, vì trời lạnh nên bọn mình muốn thử uống đồ nóng cho ấm người. Ngồi đợi khoảng 20 phút bạn nhân viên mới mang lên được 1 cốc vơi như hình với 1 lớp mỏng caramel trên miệng cốc nhìn rất rất khó hiểu??? Xong bạn ý đi luôn, lúc sau bạn ý mang lên cốc còn lại thì cốc này trà sữa đã đầy lên đến miệng cốc cùng với lớp caramel mỏng nhưng cũng không hề có lớp bọt sữa trắng như các cốc trà sữa mùa đông trên ảnh của mọi người uống mình thắc mắc vì sao không có lớp bọt sữa trắng như ảnh trên mạng thì bạn ý có trả lời là đã có lớp bọt sữa rồi thì các bạn ý mới làm được lớp caramel ở miệng cốc và do tay đánh mạnh nhẹ của các bạn nhân viên và đồ uống nóng nhưng khi mang lên cả 2 cốc chỉ hơi hơi hơi ấm thôi
Haizz bọn mình cắm ống uống thì chẳng thấy bọt sữa trắng ở đâu cả đành ngậm ngùi uống rồi đi về với cảm giác vô cùng thất vọng và khó chịu.
Mình từng uống yutang nhiều lần, cơ mà trước giờ mình mới chỉ uống đồ uống lạnh. Đọc review thấy ảnh mọi người chụp đẹp và cũng muốn đi uống thử đồ mùa đông nóng xem sao ai dè đen quá Đành tự an ủi do số đen như quạ nên lúc mình đến uống dính phải cốc chất lượng ntn chắc do bạn nhân viên ca đó chưa có kỹ năng hoặc lí do gì đó mình không biết stt hoá đơn là 987 đẹp ghê cơ mà... Nhìn cái cốc có thất vọng không cơ chứ sida không thể chấp nhận được xem tiếp
*Hoa quả dầm*
Đợt trước nghe có bác khen quán Lả ở Ô chợ Dừa ngon hơn cả quán ở Chùa Láng nên ra qua thử.
Không gian: trong quán hơi nhỏ, được cái vỉa hè rộng, không biết tối có được xếp bàn ghế ra vỉa hè ngồi không. Được thì cũng ổn
Chất lượng: do thích ăn ngọt nên mình thấy ở đây bình thường, có phần hơi nhạt (đã cho rất ít đá rồi). Cũng có nhiều loại quả.
Địa chỉ: 111 Ô Chợ Dừa ( Từ Hoàng Cầu đi vào thì là bên đường tay trái, từ Xà Đàn đi sang là bên đường tay phải) xem tiếp
Góc review

Hôm nay mình đi uống thử taster's choice mới mở ở Chùa Láng. Đang được khai trương giảm giá 30% n mà mình cũng k biết. Thấy rẻ hơn menu mới để ý . Mình gọi hồng trà sữa kem cheese 50% đường cỡ bé tran chau tao là 33k. Trà thì cũng uong dc như mấy hãng khác vậy thôi. Mình đã uống dingtea, chago, gongcha, toco nữa thì trà cũng na ná nhưng gong cha có vẻ ngon nhất theo khẩu vị mình còn đau giống nhau. Kem cheese của tasters choice hơi ngọt nói chung k ngon lắm theo khâu vị mình. Trân châu táo ăn khá giòn và thơm. Lần sau mình sẽ thử kem sữa xem thế nào. Ah topping kem cheese khá là đầy đặn n phải cái mình k hợp vị mới tiếc . Nhưng nay cửa hàng mới khai trương nên không gian hơi chán. Trước cửa bẩn lối đi hẹp lại có người sửa điện, cửa hỏng cứng ơi là cứng mới đẩy dc mà k có ai ra mở cửa khi khách đến. Ma nhan vien dang dung chan ca loi di len tang be ti. Co bản theo mình nên hoàn thiện hết rồi lại mở cửa thì hay hơn. Mình dễ tính n chồng mình hơi khó chịu khi vào cưa hàng như thế. Dù sao thì lần sau mình sẽ quay lại thử kem sữa. Hi vọng cửa hàng đã thay đổi k bị lộn xộn như hôm nay.
Kính hội
Update: Hôm nay mình đã thử olong kem sữa 50 đường. Về trà thì kem sữa cũng dc n không phải ngon đặc sắc cũng k dở. Nhưng mà trời ơi nhân viên quá là chậm . Nhìn các bạn làm mà mình ngao ngán vì chưa đi quán nào thấy thao tác chậm vậy. Các bạn k tụ tập chơi n làm quá chậm. Số mình là xxx6 n chờ lâu sốt ruột nên qua tận quây xem thì số xxx8 đã ra mà của mình khi đòi mới nhớ ra làm. Nói chung k phải vì trà n với chất lượng cũng same same mà mình rõ đen với 2 lần thử ở phố trà sữa như Chùa Láng thì mình sẽ k quay lại nữa xem tiếp

Trứng cút nướng bánh tráng nướng đối diện 106 Chùa Láng (cái bếp nướng nhỏ bán vỉa hè thôi)
Ngon, ngọt bùi thơm thơm, bánh tráng nướng rất giống vị biển đảo miền trong
Mình ăn hết 2 bát cút và 1 bánh tráng nướng, tổng 24k khá rẻ cho 1 lần ăn vặt.
Chắc chắn còn ăn dài dài ) xem tiếp
[GÓC CHÊ BAI]
-
[REVIEW DOMI'S COFFEE 27 CHÙA LÁNG]
-------
Domi's Coffee 27 Chùa Láng là cái tên cứ suốt ngày đập vào mắt mình mỗi khi tìm quán cà phê nào có không gian đẹp trên Lozi Thế mới biết là đừng nên tin quá nhiều vào những gì thiên hạ đồn đoán. Đến nơi mình thấy thất vọng tràn trề. Quán chỉ có 2 tầng, không gian mình không thích vì hơi tối, không phù hợp cho các bạn muốn đọc sách, học bài và làm việc với giấy tờ đơn thuần. Chỉ phù hợp với các bạn muốn hẹn hò đèn mờ. Phòng tầng 2 có máy chiếu. Đồ uống ko có gì đặc sắc, khoai tây chiên khá cứng và bột phomai thì ít xíu xịu. Được mỗi cái là quán không bật nhạc nên khá yên tĩnh. Biết vậy mình đã sang quán trà sữa phía đối diện rồi xem tiếp
[GÓC CHÊ BAI]
-
[REVIEW DOMI'S COFFEE 27 CHÙA LÁNG]
-------
Domi's Coffee 27 Chùa Láng là cái tên cứ suốt ngày đập vào mắt mình mỗi khi tìm quán cà phê nào có không gian đẹp trên Lozi Thế mới biết là đừng nên tin quá nhiều vào những gì thiên hạ đồn đoán. Đến nơi mình thấy thất vọng tràn trề. Quán chỉ có 2 tầng, không gian mình không thích vì hơi tối, không phù hợp cho các bạn muốn đọc sách, học bài và làm việc với giấy tờ đơn thuần. Chỉ phù hợp với các bạn muốn hẹn hò đèn mờ. Phòng tầng 2 có máy chiếu. Đồ uống ko có gì đặc sắc, khoai tây chiên khá cứng và bột phomai thì ít xíu xịu. Được mỗi cái là quán không bật nhạc nên khá yên tĩnh. Biết vậy mình đã sang quán trà sữa phía đối diện rồi xem tiếp
[Rì viu tập sự]

Spoon and pencil _ 64 Chùa Láng
Nằm vùng trong group cũng lâu mà e lười quá, chẳng đóng góp được gì vào cái menu của gr cho phong phú.
Đại loại là hôm nay e mới có một bữa ra hồn nên cũng xí xớn làm cái post đầu đời
E và bạn e vô tình tìm được quán này qua Lozi và quyết định trong nháy mắt.
Thứ nhất là Mì tương đen: tương đen quá nên em cũng chẳng biết trong đó trộn lẫn những cái gì, chỉ cảm nhận được là có rau bắp cải (hình như thế_ đại loại là cải) và thịt băm nhỏ (bò hay lợn thì em k biết phân biệt ). Đây là lần thứ 2 em ăn mì tương đen. Lần 1 em ăn ở chỗ khác và không thích lắm. Lần này không biết là do khẩu vị thay đổi hay do quán làm khá ổn nên e thấy ăn khá được. Mì dai mềm vừa đủ, xốt ngọt ngọt. Chấm 7/10
Thứ 2 là Gimbap: Gimbap em gọi tên là cái của nợ gì quên mất rồi đại loại là anh order bảo nó là loại đặc biệt, gồm tất cả các loại nhân. Em ăn thì thấy thế này.... Nhân gồm thịt bò, cà rốt, giò, kimchi (đếch có trứng ) Hm... Không ngon lắm, nhạt nhạt. Cuộn không chắc tay hay sao ấy nên gắp lên 10 miếng thì 9 miếng vỡ. Em thích cái sốt chấm Sốt mayo chua chua còn tương ớt cay đúng chuẩn tương ớt Chấm 5/10.
Thứ 3 là Cheese Tokbokki: Món ngon nhất và em cũng thích nhất. 9/10 luôn
Có bắp cải, tok, xúc xích, nửa quả trứng, bên dưới còn có mì nữa. Tok dai mềm, cheese kéo dài. Xốt ngon nên cả đĩa tok đều ngon. Mì ngấm xốt của tok ăn ngon lắm
Thứ 3.5 là panchan ăn kèm, có kimchi và củ cải chua ngọt. Ngon
Thứ 4 là phục vụ: Không có gì phải chê trách
Thứ cuối là giá cả: Em không nhớ Chỉ nhớ là trung bình mỗi món tầm 59k, nước chanh 20k, hình như coca cũng 20k. Tổng thiệt hại tất cả chỗ này là 233k
Kết luận: Sẽ quay lại ăn tok và thử những món khác
Hôm nào đẹp giời em sẽ ri viu tiếp về bingsul xem tiếp
[GÓC REVIEW] Feeling tea Chùa Láng
-Thái độ của nhân viên: Thái độ của nhân viên khá tốt, phục vụ nhanh nhiệt tình dù quán khá đông nhưng không có vẻ gì là mệt mỏi hay khó chịu. Chấm 8/10
-Không gian quán: Rộng rãi, có 2 tầng thì tầng 1 rộng hơn nhưng kê ít ban, khá yên tĩnh hợp để làm việc hay ôn bài đặc biệt là rất sạch sẽ, ở tầng 1 e k để ý kĩ lắm vì e ngồi trên tầng hai, phía góc tường có để một thùng rác và khi khách vừa đi thì liền có nhân viên lên dọn bàn. Qua những gì e thấy thì e k nghĩ là cho dù có phốt mất vệ sinh e vẫn tin tưởng felling. Chấm: 10/10
- Chất lượng đồ uống: Hôm nọ e với bạn gọi 2 cốc size nhỏ : 1 trà sữa hoàng gia trân châu với trà sữa bạc hà trân châu. Hoàng gia thì e thấy giống hồng trà cho sữa vào cũng không phải vị gì đặc biệt nhưng trà ổn, ngọt vừa, trân châu đen dai vừa, k bị nhão và được khá nhiều trân châu, bạc hà thì thơm, uống mát ngọt hơn hoàng gia. E thấy chất lượng thế là ổn so với giá tiền của nó. E gọi là 42000 2 cốc (Hoàng gia:18000 và Bạc hà 24000) Chấm: 8/10
Có cơ hội chắc chắn sẽ quay lại. Địa chỉ là 163 Chùa Láng ạ
[GÓC NGOÀI LỀ] Hôm đấy e có mua thêm hộp bánh tráng trộn ở trên đường Chùa Láng phía Felling tea đi thẳng xuống vì cô chở xe bán vỉa hè nên k có địa điểm cụ thể, ở gần circlek k í ạ. Bánh e mua man đến felling tea mới ăn. Lúc đấy bánh bị mềm hơn r nhưng ăn vẫn ngon k bi nát quá, khá đầy đặn có cả trứng cả bò khô. 1 suất như thế là 15k 1 người ăn khá no. Không phải suất sắc nhưng cũng nên thử
P/s: Lần đầu e đăng bài review nên có gì k phải mong mọi người thông cảm xem tiếp
[Góc hỏi han]
Cho mình hỏi khu Chùa Láng cả Nguyễn Chí Thanh có quán bánh cuốn nào ngon không ạ ? xem tiếp
Vỉa hè chỗ hầm đi lên Vincom NCT phía Chùa Láng nhé nhé. xem tiếp
Dành cho team thích bánh cuốn giống t nè . T đã ăn rất nhiều hàng bánh cuốn ở HN nhưng đều thấy k ngon lý do thì đa phần là do bánh rất nát, vừa cho vào nước chấm cái là đã bột đi đằng bột nhân đi đằng nhân rùi. Tình cờ có hôm lượn lờ tìm quán ăn bên Chùa Láng thì phát hiện ra quán này, ăn thử thì từ đó chỉ ăn mỗi quán này thôi. Bột bánh dai dai chứ k hề nát, k chua, nước chấm cũng vừa ngon. 25k 1 suất bánh cuốn chả nướng, bánh trứng thì 10k. Team bánh cuốn nên ghé thử nhé, địa chỉ 217 Chùa Láng. xem tiếp
Góc cực khen
Bánh bột lọc trần/ bánh bèo (một số nơi gọi thế ^^). Địa chỉ: quán Huế ngõ 157 Chùa Láng, đối diện Thạch Quán.
Mình là người miền Trung nên bị nghiện ăn bánh bột lọc, cũng đọc review đi tìm các quán bán bánh này nhưng kiếm ra được quán ngon đúng vị như người miền Trung làm thì chưa thấy. Cho đến khi mình tình cờ mò ra được quán này )) . Cô chú chủ quán đúng chuẩn người Huế và làm ra bánh đúng chuẩn vị Huế ))
Bánh vị rất khác những quán mình từng ăn. Nếu nhân bánh của những quán khác là thịt ba chỉ và nấm mộc nhĩ xào chung lên thì nhân bánh ở đây là thịt nạc lợn và tôm rim đường. Nước chấm pha vừa phải, không ngọt quá, đủ ngon để chan ăn kèm bánh. Giá cho một đĩa bánh như hình là 15k/1 chục, rất rẻ phải hok ạ ^^. hy vọng chia sẻ của mình sẽ bổ sung thêm tí thông tin về các quán ăn ngon đến mn trong group nazz xem tiếp
Bạn nào ở khu Chùa Láng hoặc đường Láng thì nên thử 3 quán này vì nó bao ngon luôn, 2 vc mình tuần nào cũng đóng họ ít nhất 2/3 quán )
Update thêm là các quán này mở buổi sáng đến tầm trưa là hết hết là hết luôn ko pha thêm nước để bán. xem tiếp
[Góc khen dạo]

Mấy nay biết đc một hàng bán xôi ở Chùa Láng có món xôi gà nấm rất oki
nước sốt rất vừa, gà và nấm cũng vừa ko bị mặn quá hay nhạt quá, nói chung là vừa miệng vừa bụng lắm hihi. Như con gái bọn mình ăn một bát là no đến hôm sau luôn r, quán còn free nước lọc đá uống bao nhiêu tuỳ thích
Giá một em xôi gà nấm bt là 25k, ăn thêm xúc xích như mình thì là 30k. Giá ko gọi là quá rẻ nhưng theo mình là hợp lí và tương xứng vs chất lượng
Nhược điểm: quán bé nên ko ngồi đc nhiều người, mua về hợp lí hơn
Địa chỉ của quán là 205 Chùa Láng, hôm nay mình đã đi qua và xem lại hôm nào chán cơm là chỉ nhớ đến em ấy xem tiếp
Mấy anh bán hàng rất nhiệt tình, phục vụ nhanh, món nào cũng nóng hổi, vui tính và quan trọng hơn là có văn hoá cảm ơn. Mỗi tội quán cũng hơi nhỏ, 20-25 ng là chật, view k đẹp lắm.
Địa chỉ ki ốt 3 ngõ 84 Chùa Láng đối diện là ch đồ lưu niệm đồ tốt, bên cạnh là quán Bếp của mẹ, vướng cây to nên khá khuất, nhưng định mệnh cho ta cái ăn ngon nên vẫn mò đến được.
Ad duyệt bài mình nhé, lần đầu review nhiều thiếu sót mong mn bỏ qua cho con chiên đồ ăn này ))) xem tiếp
[Bánh Mỳ Que, 113 Chùa Láng, bán đến 10h sáng]
Ai là fan của bánh mỳ que không? bảo “que” mà ko “que” tí nào ấy, size còn to hơn bánh mỳ thường. Nhưng cái mình thích nhất nhân pate bên trong, max thơm :(( Hiếm có quán nào làm pate ngon ntn lắm. Mình còn xin mua nguyên hộp 1 cân pate về ăn với cơm ấy Có điều cô bánh mỳ chỉ bán tới 9h30 hay 10h vì cô ý mượn vỉa hè để bán nên nhiều lúc thèm cũng ko ra mua được. Mình quý cô ý và vì nghiện bánh mỳ que của cô quá nên up lên cho mọi người thử.
Giá: 10k (thường mình bảo cô thêm pate cho mình thành 15k ăn pate cho đã ))
Điểm: 9.5 (trừ 0,5 vì chỉ bán mỗi sáng ) xem tiếp
[GÓC CHÊ]
- 2A ngõ 7 Thái Hà
Trưa nay mình với đứa bạn đói meo, đang tính ăn bún đậu vì lâu r chưa ăn. Quán bún đậu ăn quen mà thoả mãn nhất là ở Hàng Khay thì ai cũng biết, nhưng đang đi có việc ở Chùa Láng mà chạy lên đó thì xa quá. Hai đứa đành search bún đậu đống đa và chọn cái quán đc chấm điểm 8.1 cao nhất trong tất cả: quán bún đậu Anh Em ở ngõ 7 Thái Hà
Mình thì không có thói quen chê bai quá nhiều, vì để nhận xét thì phải so sánh theo mặt bằng chung của các quán bún đậu bây giờ, chứ ko thể đem so với mấy quán nổi nổi như Hàng Khay r đòi hỏi cho bằng.
2 đứa mình gọi suất Anh Em 2 giá 95k, gồm bún đậu, dồi, lữoi + dạ dày, lòng rán, chả cốm + thịt luộc. Mình đổi lưỡi sang dồi, nhưng khi mang ra thì hoá ra là cả dạ dày và lưỡi của mình bị đổi thành dồi. Mình dễ tính nên thôi ko sao.
Mắm tôm ở đây đc review là ngon đúng vị, nhưng cá nhân mình thì cảm giác ko thơm mà hơi thum thủm, nếm thì cảm giác cho ít mắm nên pha ra tổng thể bát mắm tôm nhạt, ko thơm lắm, ăn về miệng cứ lạo xạo xác tôm.
Nhưng điều làm mình ấn tượng khó phai nhất khi đang đói và cắn miếng bún đầu tiên là miếng bún chua kiểu thiu thiu của bún hôm qua. Có thể khách hàng dễ tính, nhưng ko vì thế mà bạn cho lẫn bún cũ và mới vào mà ngta ko biết, nhất là những đứa tinh mũi như mình
Sang đến cái thứ 2 là lòng. Mình có chút băn khoăn khi nhìn chỗ lòng, như kiểu được tráng mỡ, lòng lướt ván ấy ) nên ăn thử, đắng ngắt nên mình nhè ra luôn. 1 là rán 2 là luộc, nhìn nó tím tím nhưng bóng bóng mỡ, cảm thấy rất khó hiểu...
Lúc này thất vọng có chút lên cao rồi. Ăn sang chả cốm với đậu. Ko bàn tới chuyện mình đang sưng lợi nhưng quả đậu rán già bá đạo ) nhai xong cảm thấy cứng mà đau mồm dã man. Chả cốm chung số phận với lòng, rán ko tới, bên trong lạnh ngắt, nhai cốm nát nát mềm oặt, chả có tí nào là vỏ đc rán vàng, giòn dai cả...
Dồi bình thường, to nhiều tiết, ko thơm lắm và lạnh ngắt nên mình cũng ko dám ăn. Chả bù ăn ở kia nó nóng hổi, giòn, tranh nhau ăn chả có nghi hoặc sạch hay bẩn.
Nếu mình nói gì sai thì chắc do hnay mình nhọ Túm lại chắc mình ko quay lại quán này nữa, ko quá thất vọng nhưng ko muốn phí tiền và cái bụng bởi vì giá ko rẻ nhưng lại ko đc thoả mãn. Các bạn có địa chỉ nào ngon quanh khu đống đa cho minh xin ít gợi ý nhé.
P/s: ảnh bạn mình chụp ko rõ lắm, đói nên cố ăn hết, để lại dồi, lòng với chỗ bún bị chua và mấy miếng đậu nguội cứng quá ko ăn đc nữa. xem tiếp
[GÓC SO SÁNH] - Bông lan trứng muối có edit bổ sung.

Em mới biết đến bltm cách đây k lâu vì e mới về VN cách đây mấy tháng, nhưng bị cuồng bltm nặng, rồi em biết đến hội và cũng đã nằm vùng được mấy hôm, em mới chỉ ăn thử ở một vài chỗ bán bltm, nhưng cũng trải nghiệm hỉ nộ ái ố không ít, nếu mọi người k chê thì em xin review những chỗ em đã ăn. E sẽ đánh giá theo ý kiến cá nhân em cảm nhận và xin mọi người cho em xin mấy địa chỉ bán bltm ngon để e trải nghiệm thêm ạ! Bài hơi dài mong mọi ng đọc hết
1. Insta: t_cake_hn
Lần đầu e ăn là bạn này, lúc chưa biết hội, lớ ngớ lướt insta thì gặp, order ăn thử thì ôi mẹ ơi hơi ác mộng ạ
Giá 45k/hộp mix với cả bò khô (như hình), cả ship là 60k
Cốt bánh nhạt nhẽo, bánh như để lâu trong tủ lạnh và phần đáy bánh hôm em ăn nó bị ướt như kiểu ngấm nước ấy ạ xong thỉnh thoảng , trứng muối ít, chắc đc 1 quả bóp vụn, ruốc ít, sốt thì e k hiểu nó là cái gì ấy ạ, nó không mềm mượt rồi chảy ra đâu mà bị vón cục như thạch ý ạ, em ăn giống như bột sắn dây quấy lên mà bị ít nước ý, chả biết tả ntn :((((. Chiều hôm đó em ăn thì đến tối bác Tào bác ấy đuổi em luôn :(((((((, mà có ăn hết đâu, em khều tí bánh, tí bò khô, tí ruốc thôi ạ.
Bạn bán hàng thì ok vì e k tiếp xúc nhiều nên k đánh giá.
Nói chung là tiền nào của nấy ạ, e mất tiền để đi học khôn :((((((
Tổng điểm: 1/10 và chắc là k bao h quay lại ạ
2. Fb: Bánh bltm Hà Nội
Ưu: bánh nhiều trứng+ruốc
Nhược: cốt bánh cứng và khô, sốt kia trông như sốt phô mai mà lại là vị sữa ạ, nhạt nhẽo, k có gì đặc sắc :(((, vì chụp lên ảnh trông rất đẹp nên em cũng háo hức lắm, e lại thích sốt cheese nữa nên order...:((
Giá 60k/hộp, 80k cả ship
Tổng điểm: 4/10 và em cũng k quay lại nữa vì k hợp ạ.
3. Insta: thelove_cake 175 Chùa Láng
Em cũng tìm thấy ở trên insta và gần nhà nên muốn ăn thử, tiện hôm đi cùng bạn qua Chùa Láng nên mua ăn xem sao. Đến mua thì anh bán hàng mới rưới sốt ạ
Ưu: cốt bánh mềm, ngon, sốt dầu trứng đậm đà, vừa miệng, ngon, nhiều trứng muối, ruốc vừa. Nhiều sốt.
Nhược: sốt trắng kia k phải sốt phomai hình như e k có duyên với sốt phomai ạ, ăn nó như sốt sữa và rất nhạt, k ngon.
Với giá 50k thì e thấy cái cỡ bánh thế là ok rồi
Nhân viên thì bthg, e k có ý kiến
Tổng: 5/10 vì gần nhà, nhưng e cũng k quay lại, trừ khi vật quá k mua đc ở đâu khác ạ ))))))
4. Fb: Mầu Thảo, ở Phạm Ngọc Thạch
Đến đoạn này thì em nằm vùng hội rồi ạ , hôm thấy bài nào viết về bltm mọi người recommend chị Mầu Thảo nên e order ăn thử.
Ưu: c Thảo bán hàng dễ chịu, niềm nở, e thấy thân thiện ngay từ đầu, về bánh thì phần cốt bánh mềm, sốt nhiều, nhiều trứng. Bánh rẻ, 55k, ship rẻ, nchung giá thì k cần bàn ạ.
Nhược: cốt bánh nhạt, hơi ít ruốc, e thấy chưa đã nên rắc thêm ruốc nhà e mọi ng thông cảm e ăn thùng uống chậu nó quen rồi. Ăn cả thể em thấy cứ thiếu ngọt, thiếu mặn thế nào ý ạ, nhàn nhạt nên hơi buồn xíu vì nhìn bánh cực kì bắt mắt.
Tổng: 6/10 ạ, chắc em không hợp nên cũng k quay lại đâu ạ :((((
5. Fb Hà Phươngg ở Nghĩa Tân
E biết bạn này qua một bài review trên hội, mà thấy bảo khó order lắm vì toàn hết sớm nên càng thôi thúc cái sự thích chinh phục của em ))))
Bánh 65k
Ưu: cốt bánh mềm, ngon, nhiều sốt, bạn ấy đóng kèm 1 túi sốt riêng, nhiều ruốc, ruốc vừa, tổng thể vị của bánh khá hợp khẩu vị của em. Ship rẻ/hợp lí
Nhược: hơi ít trứng muối nên cứ thấy thiếu thiếu gì đó, bứt dứt lắm ạ )))) nếu order lần sau chắc e sẽ extra trứng muối ăn cho sướng, khổ lắm e biết e tham ăn mà :((((. Sốt dầu trứng mà ngọt thêm một chút nữa thì tuyệt :((((
Tổng: 9/10 và tất nhiên sẽ ủng hộ tiếp và extra trứng muối :((((
P/s: hôm order bánh nhà bạn Phương thì e đói quá với đt k cầm theo nên e ăn luôn mà k chụp ảnh, ảnh dưới là e ăn trộm trên tường nhà bạn ấy về.
6. Ship đồ ăn đêm Trang béo
Cái thuở hồng hoang e chưa biết đến hội, e với bạn e 2h sáng đói quá nên order hên xui đồ ăn đêm về ăn, e k chụp riêng bánh nên lấy ảnh chụp chung kia ạ.
Riêng bánh 75k
Ưu: cốt bánh mềm, ngon, sốt vừa, phomai, trứng muối, ruốc đủ cả, nchung là ưng, e thấy ăn ở đây vừa khẩu vị nhất với e ạ.
Nhược: đợi ship lâu :(((, e đợi 1 tiếng để đc chỗ như ảnh đấy ạ, tiền ship đắt, chắc do ship ban đêm :((((. Với lại có hôm có hôm k, nếu muốn ăn bánh ban ngày thì phải đợi sau 4h chiều mới order đc :((((
Cả đống e mua về kia thì e thấy mỗi bltm ngon, chân gà nhạt như luộc, gimbap thì k có gì đặc sắc, cuốn toàn cái e k thích bên trong nên ăn k vui lắm )))) trà thái kia thì cũng tạm, hơi ngọt so với con quá hảo ngọt như em
Nv bán hàng thì ok, nhẹ nhàng nchung k có j bàn
Tổng: 9.5/10 cho em bltm của em, các đồ ăn còn lại chắc 5.5/10 quá . Sẽ quay lại.
Tổng kết lại là: e sẽ tiếp tục đóng họ với nhà bạn Phương và nhà Trang béo.
Sắp tới e muốn ăn thêm nhiều nơi nữa vì bltm với em là ty vĩnh cửu
Cảm ơn mọi ng đã đọc đến tận đây ạ!
7. Fb: Phạm Thuỳ Dương
Đăng bài lên một lúc thì mọi người rv cho bạn này ạ, vừa ăn xong, vui quá mọi người ạ )))
Ưu: Hình thật và hình minh hoạ y sì nhau ))))
Bánh ngon, cái gì cũng nhiều, sốt 2 lớp, lại cả 2 loại sốt, vừa miệng ạ, nếu bạn nào hảo ngọt như e thì ngon lắm ạ, còn bạn nào ăn nhạt có thể thấy hơi ngọt, với e thì ngon lắm ạ. Lại 2 lớp sốt, sốt phomai ngon, sốt dầu trứng trong và ngon nốt )))) đồ nhiều nên thoả mãn cái sự ăn thùng uống vại của em ạ ))))))). Bạn bán hàng cute.
Nhược: Xa nhà em :(((((.
Tổng: 9.75/10, chắc chắn đóng họ dài dài ạ ))))
Ps: k thể chấm 10/10 đc vì cái bánh của bạn ấy đã phá vỡ kế hoạch giảm cân của em xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Tình hình là mình học ở Chùa Láng cũng gần 2 năm rồi mà chưa thấy có món gì thực sự đáng ăn mà hợp túi tiền cả
Ngày xưa toàn nghe bảo ở đây thiên đường ăn uống nên háo hức lắm )))
Vậy ace có thể cho mình xin vài địa chỉ được không .Đặc biệt là đồ ăn vặt ý ạ xem tiếp
[ GÓC KHEN NỨC NỞ]
Huhu là một đứa cuồng ăn bánh rán mặn, bánh gối chính cống nên m cứ thấy ai review chỗ nào ngon là đi nhưng chưa thấy chỗ nào ưng Nhưng cuối cùng đã tìm được chân lý cuộc đời bà con ạ.
Quán bánh rạn mặn, ngọt, bánh gối của một bà mập mập ở ngõ 1194 đường Láng ( đi đường phố Chùa Láng vào cũng được) ngay gần cổng sau Bệnh viện giao thông vận tải í. Phải nói chỗ này bestttttttt luôn, mình là một đứa chả mấy khi review gì đâu, ngon thì tự hưởng thôi, nhưng lúc trước thèm quá đăng bài hỏi thấy nhiều ace cũng thích món này giống mình nên hôm nay quyết định chia sẻ cho ace. Hãy tin ở mình, siêu ngon luôn ạ, bánh rán mặn ngoào vỏ giòn trong thì dẻo dẻo, mềm mềm, bánh gối vàng ươm, ăn giòn mà nhân đầy ụ uh . Thực sự m đã ăn một tỷ quán bánh rán nhưng chưa thấy quán nào đirnh như quán này, ngon từ nước chấm đến bánh
Không biết nói gì nữa, ngon k thể diễn tả nổi, 10/10 ạ
Lưu ý: bà í chỉ bán vỉa hè lúc chiều tối thui ạ xem tiếp
[[Góc rất chê]]
Tối nay mình có mua 1 cốc dừa dầm ở Chùa Láng (đầu ngõ 82 hay 84 Chùa Láng, ngay gần cổng chợ.
Giá 29k
*Ưu điểm : Phục vụ nhanh, chỉ trong 1-2 phút *Nhược điểm : Ăn thấy ko có gì đặc biệt, ngọt quá mức dù đã cho hết phần đá cửa hàng cho.
Không có dừa non, phần màu trắng và dài là làm từ bột thạch. Ít cơm dừa.
Chốt: giá quá cao so với chất lượng. Cảm thấy ko đáng vs đồng tiền bỏ ra. Nếu giá 15k, ăn 1 lần cho biết (rồi cũng ko ăn lại luôn ) xem tiếp
< Góc sẽ k quay lại >
Mình ăn từ hôm 1/5 rùik mà h mới có thời gian để viết
Địa chỉ : Maru 980 Đường Láng ( ngay đầu ngã ba chỗ rẽ vào Chùa Láng ý)
+ Địa điểm : 10 đ vì dễ tìm )) nhìn phát ra luônnn
+ Không gian : 9 đ - view siêu đẹp siêu đỉnh rất thích hợp với những đứa sống ảo như mình tầng 1 order, tầng 2 ngồi ghế, tầng 3 ngồi bệt, decor hàn xẻng dã man
+ Thái độ phục vụ : 3 đ )) hơn 11h mình đến để ăn kbiet có sớm không nữa mà a nv order ngáp ngắn ngáp dài ,kiểu buồn ngủ í hic, xong đồ ăn thì lên lâu mà lúc mình đến vẫn chưa có nhiều người đến ăn và mình ngồi tầng 3, làm đồ ăn ngay tầng 4:))) từng món từng món ra rải rác, 15’ ms lại lên 1 món. ăn nửa bữa r ms mang đồ uống, khi mình hỏi thì bạn nhân viên mặt rất thái độ kiểu ăn thì phải đợi không ăn thì đi về ý ))
+ Đồ ăn : 5 đ quá bth nếu k muốn nói là dở ) cơm trộn phần đáy cháy khét mì lạnh ăn ghê , bạn mình còn buồn nôn khi ăn, gà xào bắp cải không tệ lắm,kimpap là món đc nhất, cuộn to và ngon. Điều quan trọng là không có các món ăn kèm nha
+ Giá cả : 8 đ , phù hợp với hs,sv như bọn mình, tất cả các món như hình và 1 trà đào, 1 trà quất nữa tổng là 360k .Tuy nhiên mức giá này mình sẽ đi ăn ở chỗ khác chứ k quay lại đây nữaaaa xem tiếp
[góc khen dạo+trả bài]
Lần đầu tiên review nên mng thông cảm
Mình đọc đc post của 1 bạn quán Thiên Trường Phở Cồ nên hnay quyết định thử luôn
QUÁ ƯNGGGGGGG
Vs 1 c quá khó tính ăn uống như mình thì mình thấy rất rất ổn.Cơm nêm rất vừa ko qá nh dầu,hơi giòn giòn ăn rất hay.Mình gọi 1 gà sốt,1 gà rán sốt rất ngon gà ko bở mỗi tội mình ăn mặn nên thấy gà rán hơi nhạt xíu
Còn về phần nhân viết rất ok các b đều nhiệt tình còn free nc cho mình nx hihi
Chắc chắn sẽ quay lại
À 35k cho 1 cuộc tình là 1 suất nhé k có b đocj k kĩ lại bảo mình pr
Ncl 35k và cơm sinh viên thì mình k thể đòi hỏi qá nh,chất lg hơn cả mong đợi vs giá đấy thế thôi chứ ls so sánh vs cơm sang,bỏ ra 70k ăn cơm 123 qá xót mà cx k hơn qá nh
Địa chỉ KI ỐT 3,NGÕ 84 CHÙA LÁNG nhé mng xem tiếp
[GÓC CHÊ] THỊT XIÊN NƯỚNG HOÀNG ĐỨC 55 CHÙA LÁNG
Hôm rồi đọc bài review của 2 bạn về thịt xiên nướng ở đây, thấy cho tận 9,5/10 điểm nên cũng háo hức mò lên để thử. Nhưng thất vọng tràn trề.
Mình gọi 10 xiên thịt và 2 cốc trà quất.
Trà mang lên trước, uống ngụm đầu tiên giật mình luôn. Hình như dùng trà sen gói xong thêm nước quất vào thành trà quất chứ không phải dùng trà mạn thông thường để pha. Hai vị đập nhau chan chát, đã thấy điểm trừ rồi.
Tiếp theo là món chính lên bàn.
Thoạt đầu nhìn rất hấp dẫn ( như ảnh bạn thấy đó ). Nhưng mình rất thắc mắc với những đứa không ăn được cay như mình mà bếp rưới sốt cay như cửa hàng trồng được thế kia thì sẽ thế nào?
Thịt khô dù có cả nạc cả mỡ. Thịt tầm ướp chỉ được bên ngoài chứ không hề đậm đà và ngấm gia vị vào thịt.
Điểm trừ lớn nhất là thịt nguội! Ăn ở các quán vỉa hè thịt được quạt lúc order nên nóng hổi thơm ngon. Nhưng có lẽ vì cửa hàng này đông quá nên làm nhiều, cứ để đó nên bị nguội ngắt, ăn mất vị luôn.
Dưa góp ăn kèm thì đúng là để lâu, có lẽ làm từ trước nên không còn giữ được màu xanh của dưa chuột tươi nữa.
Thịt xiên nướng là món chủ đạo nên mình chỉ ăn và review vậy.
Tổng cộng hết 96k.
Túm váy lại là không quay lại nữa. Bỏ 10k 1 xiên ăn ở Thịt xiên nướng Bà Ngà 39A Quang Trung còn đỡ tiếc hơn. xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Các anh, chị, bạn đã ai ăn buffet nướng ở ACE STATION chỗ Chùa Láng chưa ạ. Nếu rồi cho em xin ít review với ạ.
Em cảm ơn ạ
xem tiếp
[Góc chê bai]
Chùa Láng
Mình đã từng uống Bobapop ở Ô chợ dừa và ở Hà Đông, là khách hàng khá dễ tính chẳng chê gì bao giờ nhưng thật sự lần này rất thất vọng với Bobapop Chùa Láng!
Mình gọi Trà sữa khoai môn thì vị nhạt toẹt, nhạt kinh khủng so với 2 cơ sở mà mình từng uống, không hề giảm đường nhé.
Bạn mình gọi Trà sữa socola bạc hà thì nó uống hết mình mới để ý ôi chao phải đến gần 2/3 cốc là đá (lúc mình chụp là đá đã tan nhiều mà vẫn còn nửa cốc đá)
Một trà sữa 3q thì max nhạt, nhạt kinh khủng đến nỗi bạn mình phải gọi nhân viên cho thêm đường. Thêm xong vẫn nhạt
Cơ sở chùa láng ngay gần trường, nhưng mình nghĩ đây sẽ là lần đầu cũng là lần cuối nhóm mình đến đây! xem tiếp
[Góc hơi khen]
Ko biết ai sáng tạo ra cái món bánh mì nướng muối ớt này nhỉ. Ăn cũng hay phết tạp phế lù ))
Như ảnh thì có bánh mì, xúc xích, dăm bông, dưa chuột muối, ruốc, bò khô, rau mùi, sốt thì là tương ớt tương cà và mayonaise.
Bánh mì được nướng nóng giòn r cắt ra, topping đủ thứ r rưới sốt lên. Ăn khá lạ miệng, đậm đà.
Điểm trừ có lẽ do tên món là "Bánh mì nướng muối ớt" nhưng mình k thấy cay tí nào, chút cay cũng là do tương ớt. Cửa hàng lại bé quá hơi nóng tí.
Bonus thêm thì đối diện là Chago nhé, combo 1 cốc Chago với 1 xuất này thì best luôn, đời chỉ cần thế k cần ny luôn cũng đc )
À xuất trong ảnh là 22k nhé
Add: Bánh mì nướng muối ớt 39 Chùa Láng.
xem tiếp
(GÓC CHÊ THÁI ĐỘ NHÂN VIÊN CIRCLE K CƠ SỞ 41 CHÙA LÁNG )
Nhà mình có 3 người mua hàng, ra thanh toán các bạn ạ 3 hồn 7 vía lần đầu em gặp quả nhân viên thanh toán hãm như thế này
Em xếp hàng thanh toán đàng hoàng, có nhường đôi đi trc thanh toán vì ít đồ hơn. Sau đấy chị em đổi bia hay kem thành loại khác (có nói vs bạn NV và chưa quét mã) chứ không đến nỗi phá phách và Nhân viên VIỆT NGUYỄN ACE ngước mắt lên lườm và nói bọn em là “ĐANG ĐÔNG NÊN ANH CHỊ VUI LÒNG KHÔNG ĐÙA NHAU HỘ EM ” trong khi chỉ có mình em đứng thanh toán.
Em có bảo đông thì bạn được thái độ với khách thế à thì bạn ý ngước đôi mắt hiền từ lên nhìn em ạ sau đấy ngoảnh sang nói vs nhân viên bên cạnh một cách rất HL~
Lần đầu em biết chuyện mua hàng không được đổi, mà đổi là đùa nhau ghê quá
Em xin thề thêm lần nữa là bọn em không hề phá phách và hãm tài đâu ạ xem tiếp
[Góc tìm đồ ăn] [Hơi gấp một xíu] ["Mình ăn chi thế má mi???"]
Khu vực Chùa Láng mở rộng về Mỹ Đình, Bờ Hồ hay Tây Sơn có quán nào ăn 2-4 người ngon ngon không ạ? Ngoài lẩu - nướng - fast food - ăn vặt?
Mình muốn tìm quán có:
- Đồ ăn đa dạng, thanh đạm, dễ ăn. Chứ mình nhìn nhà nhà ng ng lũ lượt đi ăn gà rán các thứ trên này mình cũng ngán quá
- Bình dân hoặc lịch sự vì mình đưa mẹ và có thể cả khách của mẹ đi.
Cảm ơn mọi người nhiều ạ.
Nhân tiện trong lúc chờ duyệt bài thì mình xin phép review một số quán mà mẹ và mình từng đi:
1. Tống Duy Tân: Quán đầu tiên bên phải từ Điện Biên Phủ đi vào.
- Chuyên chim, gà tần
- Đồ rất tươi. Nêm nấu ngon
- Giá cả xứng đáng
Chấm 9.8/10
Mẹ mình kĩ tính nên lúc nào bí món thì toàn ra đây vì cảm thấy chất lượng đảm bảo
2. Bánh cuốn, gà tần Dương Quảng Hàm: quán bên tay trái từ Cầu Giấy đi vào, k nhớ là có phải quán đầu tiên không nhưng cạnh nó là cái ngõ nhỏ, đối diện là 1 quán đồ nam. Hồi trước anh chủ có chị ng yêu làm khá khéo, ăn oke nhưng lần t2 mình qua thì nghe bảo ctay r, ông ý làm thì ăn hơi chán. Chả biết h khá hơn chưa
3. 83 Huỳnh Thúc Kháng: Không muốn nhớ tên luôn, quán kiểu cho dân văn phòng nhưng chất lượng tỷ lệ nghịch với bề ngoài. Ăn cảm giác khẩu vị của đầu bếp ở ý cứ dị dị thế qué nào ý. Ấn tượng nhất món trứng vịt hấp khai vị vừa tanh vừa đắng. Gọi 5 6 7 món gì đó mới có cái chả tôm hay cua tàm tạm mà cũng ngán dã man
3/10
À sau khi ăn xong thì được ng quen dẫn sang uống cà phê bên Nguyên Hồng oke phết ạ. Quán Kent hay Zen gì đó
4. Bò Tơ Năm Sánh số 8 Chùa Bộc: cảm giác gia vị khá ngon nhưng hôm ý chả biết mình xui hay thế nào mấy đĩa thịt đều bị cắt sai thớ dai nhách, tỷ lệ độn rau hành kèm cũng tầm 50:50
5/10
5. Bún chả Obama Lê Văn Hưu: 7/10 đồ hay bị nguội
Mình toàn viết theo cảm nhận cá nhân nên lủng củng với thiếu sót nhiều lắm. Mấy bạn cmt góp ý hay hỏi thêm j thì để mình bổ sung ha. Cảm ơn tập 2 ahihi xem tiếp
Góc chê , chê thậm tệ
Hnay em có đứa em gái ở quê lên nên mới dẫn nó đi ăn bún đậu mắm tôm cho biết chứ ở quê ko có . 8h mưa to vl em vẫn quyết định đội mưa đi ăn bún đậu sau khi đọc trên Đớp . Quán toạ lạc ở 146 CHÙA LÁNG
EM hí hửng hồ hởi hắm hở phi xe như 1 con điên đến quán gọi ngay 2 suất đặc biệt bao gồm : bún đậu , lòng dồi rán , dạ dày và lòng non và kết quả bê lên như hình
vâng 70k : 3 miếng dạ dày , chục miếng lòng bằng đốt ngón tay, 5-6 miếng gan , ít bún và ít đậu . Em lưu ý suất e k ăn đậu và ít bún .
mẹt quảng cáo 35k đầy ú ụ mờ ảo huyền bí
còn mẹt 70k em chụp đẹp đẽ sáng sủa thì bên này sông hồng 1 miếng lòng , bên kia sông hồng một dải bún ....
xin chào và đéo bao giờ quay lại
note lại địa chỉ : quán toạ lạc ở 146 CHÙA LÁNG xem tiếp
[Góc siêu khen]
Tào phớ ngõ 185 Chùa Láng
Này là hàng mới mở ở ngõ 185 của một em 98 K55 FTU. Mình vốn là con ghiền tào phớ nên cũng mua ăn thử. Ngay đầu tiên đập vào mắt là choáng vì độ bự của em nó (trong hình là tào phớ sau khi đã được đổ vào bát tô cỡ nhỡ, cho đá vào là tràn luôn ). Có tào phớ trân trâu, caramel. Này của mình là phớ Caramel, caramel ngon lắm, đậm vị, thơm mùi cà phê ý Ngoài tào phớ em ý còn bán bắp rang 10k 3 túi mà mình thấy mấy túi đó ra ngoài toàn bán 5-7k là ít có cả trà sữa lắc, trà ô mai, khoai lang khoai tây kiểu Hàn nữa mà mình chưa thử.
Nói chung bạn nào ở gần khu Chùa Láng nên qua ăn thử ủng hộ em chủ vì em ý ngoan với lễ phép lắm và đồ thì ngon, giá hợp lý cho cái mùa hè nóng nực này
Giá 1 em như này là 10k nha. Địa chỉ là ngay đầu ngõ 185 đi thẳng vào là thấy, gần trường tiểu học
xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Mọi người cho em hỏi có quán bánh cuốn nào ngon ở Chùa Láng không ạ? Và thời gian mở cửa nếu có thì càng tốt ạ. xem tiếp
[Góc chê bai]
Simisi 18 Chùa Láng
Mình đã ăn ở quán này 2 lần. Lần 1 phải chờ rất lâu, thái độ nhân viên cũng khá khó chịu. Nhưng nghĩ hôm ấy cũng đông nên có thể thông cảm. Cơ mà đến lần thứ 2 qua, quán vắng, mà vẫn phải chờ đợi mỏi mòn mới có đồ ăn )) Còn thái độ nhân viên thì có mỗi một bạn lúc mình hỏi cần thêm đồ hay gì thì khá nhẹ nhàng, với bạn thu tiền thì không nói. Nhưng những bạn nhân viên khác kiểu dửng dưng, khinh khỉnh, khách hỏi nhiều khi còn không thèm trả lời mặc dù có nghe thấy. Rồi còn kiểu bàn mình đến trước, có gọi nhưng lại qua bàn khác order.
Trong ảnh là mình gọi miến trộn. Đợi thêm 30p mới có đồ ăn khác nên không chụp nữa, vì lúc đấy đói lòi mắt r chỉ có choén thôi :'))))) Nói chung về đồ ăn thì có cơm trộn với miến trộn là còn tạm. Gà xào phomai thì bới mệt trong phomai mới thấy vài miếng gà Tokkboki cũng thế. Chán nhất là cơm cuộn rong biển, 1 đĩa được mấy cuộn bé xíu luôn. Kim chi ăn kèm thì nhạt vchg. Ăn xong không muốn quay lại xem tiếp
[Góc khen dạo]
- cạnh quán 2/84 ngõ 84 Chùa Láng ( vì mình ko nhớ rõ là số 3/84 hay là số 4/84 nữa các bạn thông cảm )
mình review cho các bạn 1 địa chỉ cơm rang mình mới thử và thấy rất ngon ! nhất là các bạn sv trường Havard Chùa Láng )
mình gọi 2 suất cơm rang cải bò và cơm rang sườn ( như ảnh ) giá trong tầm 30-35k /1 suất rất phù hợp.
Hạt cơm tơi ko bị dính vào nhau, nhưng vẫn còn độ mềm , hơi cháy cạnh ăn giòn rộp rộp khá ngon
Cơm rang cải bò khá ngon nêm nếm vừa phải, cực thơm mùi bò , hành tây
Cơm rang sườn ngũ vị thì hơi cay cho đứa ko biết ăn cay như mình, vị hơi ngọt hơi cay, nêm nếm vừa rất tuyệt. Sườn đặc biệt là dùng sườn sụn nhé ) nhai khá là sướng )
Ngoài ra còn có cơm rang dưa bò, cơm rang đùi gà ( cả cái đùi ga to tướng ) với phở nữa nhưng mình chưa thử, có dịp nhất định sẽ thử
Mình đi ăn buổi trưa khá đông, quán khá sạch sẽ, không rõ là quán mở đến mấy giờ nữa
Điểm cộng nữa là anh đứng rang cơm khá vui tính, nói chuyện thân thiện và kĩ năng rang cơm đẹp mắt ) mình ngồi bàn gần cửa nên được ngắm kĩ thuật khá thú vị )
Quán cơm rang Phở Cồ - Thiên Trường nhé ) cạnh quán số 2/84 ngõ 84 Chùa Láng ( mình cận nên nhìn ko rõ quán số 3/84 hay 4/84 nữa )
Đáng để đi ăn các bạn ạ )
xem tiếp
[góc chê và khen]
Nhân dịp hết tiền mà Feeling Tea khuyến mãi mua 1 + 1 hồng trà sữa nên em quay lại sau bao ngày xa cách Hôm thứ 5 em có mua creamy xanh sữa lẫn trân châu và rau câu ở bên Feeling Tea Đội Cấn mà trân châu họ cho hơi ít, hút phát hết luôn, ảnh đầu tiên đã tan hết đá, còn chưa cắm ống hút @@. Ảnh tiếp theo là nay em mua bên Chùa Láng không đá và mua gấp đôi trân châu ) Tadaaaa~ trân châu chiếm luôn nửa cốc~ Bạn em còn khen trân châu thơm mùi lá nếp. Em uống quen xanh sữa và hồng trà sữa nên thấy vị khá ok, không rõ các loại khác thì sao. Tổng chỗ này là 20k ( 1k trân châu mỗi cốc mà em mua gấp đôi nên tính là 2k )) ). Điểm trừ cả 2 cơ sở là trà sữa pha khá vừa miệng nên nếu cho đá là nhạt~ Thời tiết này mà gọi không đá thì đớ lắm à thêm nữa là Chùa Láng làm khá nhanh, bên Đội Cấn phải đợi tầm 20p dù lúc em đến khá vắng khách xem tiếp
[ GÓC THẤT VỌNG ]
Chả là lâu rồi mình mới quay lại Bami Bread ở Chùa Láng ăn. Vốn đây là chuỗi cửa hàng bánh mì yêu thích của mình. Thế nhưng hình như càng nổi, càng nhiều chi nhánh thì chất lượng bánh càng đi xuống thì phải. Hôm trước mình có ăn tại cửa hàng chứ ko hề gọi ship về thế nhưng thay vì được ăn cái bánh nóng hổi như xưa thì bánh lại nguội tanh nguội ngắt, thịt thì nhạt nhẽo như thịt luộc, bánh khô khốc, ko thơm mùi bơ pate như trước nữa. Với cả hình như càng ngày Bami càng tiết kiệm thịt hơn thì phải, cắn không được sướng như hồi mới mở nữa. Đối với mình thì để bỏ ra 25k mua 1 chiếc bánh lạnh ngắt nhạt nhẽo thì chẳng xứng đáng chút nào, chỉ đc mỗi cái tương ớt vẫn ngon như ngày trc với các bạn nhân viên phục vụ khá nhiệt tình.
Nói chung là từ giờ cạch Bami Bread. Mua bánh mì đầu ngõ ít ra nó còn đc cái nóng hổi.
P.s: Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, bánh bên ngoài kém hấp dẫn hơn x5 lần ) xem tiếp
[Góc Khen]

Lần đầu em viết bài dù đã hóng hớt trên nhóm và đi ăn thử rất nhiều nơi rồi ))
Đây là bánh cuốn Cao Bằng cho những ai chưa biết ạ.
Bánh cuốn Cao Bằng là món khá lạ với người miền xuôi, vì họ dùng nước dùng thay cho nước mắm chấm. Bát nước của em hơi đầy rau vì em xin thêm mấy lần rau nữa
Một suất gồm đĩa bánh có ba cái bánh cuốn nhân thịt băm, một bát nước dùng thêm rau, giò, và một thìa thịt băm trong đó. Thấy bảo ăn đúng kiểu thì là có một quả trứng ở trong bát nước dùng đó xong rồi ăn cùng với nhau. Em đã ăn một lần ở Chùa Láng và họ thả như vậy nhưng cảm thấy không hợp nên lần này ăn đã nhắn chú chủ là cho ra đĩa riêng.
Về phần vị, bánh cuốn vỏ mỏng mềm chứ không bị dày bánh như nhiều chỗ khác. Nhân thịt đầy đặn, có thể thấy rất rõ thịt đấy ạ, nhưng mà ai ăn nhạt sẽ thấy thịt hơi mặn. Nước dùng rất vừa miệng ăn, có chút rau làm bớt ngấy khi muốn húp hết cả bát nước đó. Giò ở đây ăn rất đúng vị, e cũng ko biết phải tả thế nào cho đúng nhưng ăn giò thấy nó đúng đúng thế nào ấy ))). Vì khá hợp nên là suất này hết bay và em ăn hết cả nước dùng.
Một suất như này là 30K, đắt hơn Chùa Láng 5K nhưng ngon hơn hẳn, cũng đáng đồng tiền. Nhưng mà ai muốn ăn no thì đây không phải một sự lựa chọn tốt.
Chấm 8.7/10
Địa chỉ : Bánh cuốn Cao Bằng, ngõ 16, Huỳnh Thúc Kháng xem tiếp
[Góc hỏi han]
Mình định đi ăn vịt nên muốn hỏi mọi người xem khu vực Chùa Láng có quán vịt nào ăn được không ạ, mình cũng ko kĩ tính quá. Vịt loại bỏ lò nguyên con thì càng tốt ạ. Nếu được mọi người có thể cho mình xin giá vịt nướng luôn được không ạ. Mở buổi tối nữa ^^
Tiện mình muốn hỏi về các quán chè hay sinh tố khu vực này luôn.
Cảm ơn mọi người trước. xem tiếp
[MUST TRY] - 46 Chùa Láng
Hôm nay đi học về tự dưng thấy quán kem MIXUE nhìn sáng sủa đáng yêu nên vào làm que
Menu khá đa dạng, có kem ốc quế vani và matcha như hình 10k. Một số loại khác kiểu kem cốc kem ly giá khoảng trên dưới 30k, có cả trà sữa, có chỗ ngồi ở trên tầng
Tips: Kem matcha chỉ CN mới có thui naaa
Tiếc quá fb k thấy quán up menu để cho mn cùng xem
*Điểm cộng:
- Mình thấy mọi thứ từ trong ra ngoài đều rất sáng sủa xinh đẹp. Từ quán cho đến nhân viên và nội thất bên trong
- Nhân viên cực kì cực kì đáng yêu )) lúc mình ở ngoài có bạn mời vào bằng giọng miền Trung, mua xong xin giấy ăn mang đi các bạn cũng rất niềm nở, còn nhắc mình chụp thì chụp chỗ có logo )))
- Kem toooo, vị vani thơm, ốc quế giòn. Thực sự với 10k que kem này thì mình thấy rất rất đáng tiền
*Điểm trừ: Kem rất nhanh chảy mình k biết cách ăn nên nó chảy hoài ướt bẩn hết tay mình. Chắc kem tươi thường thế à bạn mình bảo ăn với *liếm* xung quanh nó ms k chảy. Còn mình ăn từ trên xuống dưới )))))))
Quán có nhiều cơ sở còn chỗ mình ăn là Chùa Láng. Dân FTU, DAV, HLU nên thử nhé xem tiếp
[Góc khen]
Thịt xiên 55 Chùa Láng
Ấn tượng đầu tiên khi đến là anh chủ nhiệt tình và đáng yêu hết nấc lúc bọn mình đến trời bắt đầu mưa to nên anh chủ bảo bọn mình cứ vào trước đi không mưa anh dắt xe lên cho lúc về còn cho bọn mình kẹo ))
Thịt xiên thì thơm ngon, mỗi tội mình thấy hơi ngấy, có lẽ do uống trà sữa trước đấy rồi bánh mì bơ cũng ngon ngọt lắm nhé
Giá là 7k/xiên nhá
Nói chung là rất đáng để thử ạ. xem tiếp

Sau một thời gian ko review thì hnay tôi lại lên 1 list các quán cà phê mới thẩm dc cho các pác đâyyyy
Review note từng ảnh, cảm nhận cá nhân vui lòng ko sân si. Các pác có thể gõ tên tôi trong nhóm để xem thêm nhiều quán ở các bài review trước, ít thôi, đủ đi trong vài tháng
1. Libre studio/ coffee - Tầng 5 201 Khâm Thiên
2. Orioma coffee - 8 Quảng An, Tây Hồ
3. Allday coffee - 55 Hàng Bún
4. Rue du camp - 50 Tràng Thi
5. Cotero - 80 Tô Ngọc Vân, Tây Hồ
6. Our - 103D6 ngõ 4B Đặng Văn Ngữ
7. Alley coffee - Ngõ 82 Thợ Nhuộm
8. LeVisage coffee - 31 Ngõ Trạm
9. Athena -57 Trung Hoà
10. Le beret - 1H Phan Bội Châu
11. Timeline coffee - 79 Ngõ 260 Cầu Giấy
12. Dear November - Ngõ 59 Chùa Láng
Lần này tôi đã cố gắng note đchi 9xac cho các pác rồi đây nàyyyyy xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
mọi người ơi cho e hỏi quanh khu vực Cầu Giấy có quán nướng nào ngon với giá sinh viên ạ. Em ở Chùa Láng mà ăn ở đây k được ngon lại đắt nữa :(( xem tiếp
[Góc sẽ không quay lại] Spoon & Pencil 64 Chùa Láng thực sự làm mình thất vọng.
Hai món bọn mình gọi hôm ấy giá đắt trong khi độ ngon thì không có gì đặc sắc, chỉ ở mức trung bình thôi.
Cơm rang kim chi với phomai có phần cơm quá khô, giá 69k cho chỉ một bát nhỏ như thế này.
Đĩa mỳ xào hải sản với sốt Jajang giá tận 109k trong khi hải sản chỉ bao gồm mấy con tôm nhỏ và mực cắt lát nhỏ :(( xem tiếp
[Góc chê]
Đây là bánh xèo ở quán Tứ Xèo ngụ tại 28 Chùa Láng.
Nhìn ngoài siêu chanh xả long lanh.
Em không hiểu sao các mẹ khen quá trời khen, hôm nay tiện đường đi thăm bạn nên ghé vào chứ cũng chả biết mè nu nó có gì và giá cả thế nào. Gọi đĩa bánh xèo ra vô cùng hoan hỉ. Khi nhân viên mang đĩa rau bự chà bá e vẫn vô cùng hồi hộp và trông mong nhưng khi mang bánh ra mẹ ơi cái bánh bé quá. Nhân thì ứ ự nhưng bản thân em thì trước giờ vẫn ăn bánh xèo với nhân và bột bánh tỉ lệ thuận hôm nay kiểu lần đầu thấy cái bánh xèo bé như thế. Rau thì cho rõ nhiều, gói vào ăn cái chỉ thấy toàn vị rau không hơn. Nước chấm thì quá nhạt nhẽo, max nhiều tỏi. Em gọi trà chanh thì trời ơi không uống nổi, tính em hay nhâm nhi uống vài ngụm đá tan thì cốc trà nhạt thành chua luôn???? Bánh bột lọc thì ăn được ngoài ra chả biết các món khác như thế nào chứ em thấy bánh xèo quá bình thường mà giá còn cao hơn bánh xèo nơi khác. Chắc cộng cộng trừ trừ còn khoảng 6,5 điểm xem tiếp
[Góc chê bai- quán Bánh ngọt Pháp Gateaux 119 Chùa Láng]
Một lần đến rồi không bh quay lại
TRÀ SỮA
Em order trà sữa matcha trân châu trắng với 30% đá và 50% đường. Nhân viên auto cho em 1/3 cốc đá và 200% đường. Xin nhấn mạnh là nó rất rất rất ngọt. Đến mức em đổ bớt rồi cho thêm 1/3 cốc nước lọc vào mà vẫn khé cổ. Sau khi em phàn nàn thì bạn pha chế đã giúp em đổ tiếp 1/2 trà sữa đi và thêm đá nhưng thưa, nó VẪN NGỌT KINH HOÀNG. Chắc dạo này đường rẻ Trong hình là cốc trà sữa em bỏ lại.
BÔNG LAN TRỨNG MUỐI
Em cũng biết hàng khuyến mãi thì sẽ không ngon. Nhưng thực sự bltm ở đây ăn dở vô cùng, không biết lấy công thức ở đâu nữa. Cốt bánh thì bột bột và khô khốc, trứng thì tanh và cứng, nhất là ruốc- trời ơi, sao mà nó khô. Trông y hệt một nhúm bông màu cà phê cháy. Vị thì khó tả lắm luôn.
Không biết các món khác như nào chứ nếu chất lượng same same hai món này thì khó mà đông khách được.
Ôi ôi, mặc dù bạn pha chế đẹp trai nhưng chất lượng đồ uống như này thì em xin cạch mặt quán == xem tiếp
< góc khen ngợi >
Chưa bao giờ ăn được bát bún bò Nam Bộ ngon như ở đây. Bún bò Nam Bộ 79 Chùa Láng nhé ạ
Về không gian: quán bày decor khá ổn theo kiểu cổ cổ rộng rãi, sạch sẽ
Về thái độ: ổn tuy nhiên nhân viên hơi lạnh lùng nhưng được cái phục vụ tốt, chu đáo, nhanh nhẹn l
Về món ăn: ngon và đặc biệt là rất sạch. Thấy bảo chủ quán rất kĩ tính nhặt từng cọng rau ngâm muối các kiểu nói chung chất lượng ngon, bún đầy đặn ngoài bún bò còn cả bún bung và chè thái max ngon nhé ai ( hôm nào em review chè ở đây sau), trà đào pha ổn nhé ạ
Về giá: 40k 1 bát khá to nhé ạ, trà đào 15k ạ mà đầy đặn ngay gần trường em nên chắc chắn quay lại đều đều nhé ạ xem tiếp